A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Trao tặng nhà tình nghĩa cho mẹ Liệt sĩ ở Hà Tĩnh

Sáng ngày 1/11/2011, tại thôn Hồng Hoa, xã Đức Đồng, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh, đại diện UBND xã cùng nhà tài trợ chính là ông Dương Hải An, Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty Vonga - Việt, Chủ tịch Hội người Việt tỉnh Volgagrat, Liên bang Nga đã tổ chức lễ khánh thành và bàn giao nhà tình nghĩa cho cụ Nguyễn Thị Xuân (82 tuổi) là mẹ của Liệt sỹ Nguyễn Giáo Việt sinh năm 1957, hy sinh năm 1980 tại Mặt trận Biên giới phía Bắc.

Cụ Nguyễn Thị Xuân cùng các đại biểu trước ngôi nhà tình nghĩa

Tham dự buổi lễ còn có đại diện lãnh đạo của UBMTTQ tỉnh, Sở Ngoại vụ, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh, Huyện uỷ, UBMTTQ huyện Đức Thọ cùng đông đảo bà con thôn Hồng Hoa và thân nhân của liệt sỹ Nguyễn Giáo Việt.
Sau hơn 3 tháng xây dựng, căn nhà mái ngói khang trang gồm 3 gian với diện tích gần 50m2, có trị giá 130 triệu đồng đã chính thức hoàn thành.

Ông Dương Hải An và các đại biểu trong phòng khách ngôi nhà 

Tại buổi lẽ, ông Dương Hải An cảm ơn UBND và bà con xã Đức Đồng đã quan tâm và dành thời gian quản lý, đóng góp công sức cùng công ty Volga - Việt xây dựng kịp tiến độ, đảm bảo chất lượng theo thiết kế để cụ Nguyễn Thị Xuân có ngôi nhà mới trước khi mùa mưa lạnh đến.
Cụ Nguyễn Thị Xuân nghẹn ngào không nói nên lời trước món quà đầy tình nghĩa của ông Dương Hải An, công ty Volga - Việt và bà con quê hương xã Đức Đồng.
Được biết, đây là ngôi nhà tình nghĩa thứ hai trong năm nay của ông Dương Hải An tặng mẹ Liệt sĩ ở Nghệ An và Hà Tĩnh. Hai năm qua, ông Dương Hải An đã giúp đỡ và tài trợ cho hơn hai chục cá nhân và đơn vị gặp hoàn cảnh khó khăn trong nước với số tiền hơn một tỉ đồng.
Nguyễn Huy Hoàng (Từ Liên bang Nga)

Tin liên quan

Tin tiêu điểm