A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kiều bào tại Campuchia hướng về ngày bầu cử

Với tình cảm luôn hướng về Tổ quốc, mong muốn đất nước phát triển mạnh hơn, nguyện vọng mà hầu hết bà con Việt kiều tại Campuchia chia sẻ: Quốc hội khóa XIII tiếp tục là tập hợp của những gương mặt đại diện ưu tú và xứng đáng nhất cho nhân dân cả nước và kiều bào trên thế giới...

Sự kiện chính trị bầu cử Quốc hội khóa XIII diễn ra vào ngày 22/5 tới thu hút sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng người Việt ở Campuchia.

Với tình cảm luôn hướng về Tổ quốc, mong muốn đất nước phát triển mạnh hơn, nguyện vọng mà hầu hết bà con Việt kiều tại Campuchia chia sẻ: Quốc hội khóa XIII tiếp tục là tập hợp của những gương mặt đại diện ưu tú và xứng đáng nhất cho nhân dân cả nước và kiều bào trên thế giới. Bà con mong mỏi cử tri trong nước sáng suốt lựa chọn những người có tài có đức để lãnh đạo đất nước tiến nhanh, tiến mạnh trong khu vực và trên trường quốc tế. 

Bà con Việt kiều cũng bày tỏ trăn trở về những vấn đề đặt ra đối với đất nước như lạm phát tăng cao, vấn đề môi trường hay an sinh xã hội, giáo dục…

Chứng kiến vai trò ngày càng lớn mạnh và sự đổi mới về phương thức cũng như hiệu quả hoạt động của Quốc hội thời gian qua, bà con Việt kiều tại Campuchia đều tin tưởng, Quốc hội khóa XIII sẽ hoàn thành trọng trách lớn lao của mình.

Ông Lê Công Đầy, một Việt kiều đã hơn 30 năm sống và làm việc tại Campuchia cho biết: “Chúng tôi theo dõi tất cả các kỳ bầu cử Quốc hội. Trước kia chưa có tivi, chúng tôi theo dõi qua Đài TNVN. Tôi thấy đại biểu các khóa Quốc hội trước kia thường là lớp người lớn tuổi. Hiện nay, đã có những đại biểu ngoài Đảng, thanh niên… Đây là sự phát triển, đổi mới của Quốc hội”.

Bận rộn với cuộc sống mưu sinh nên không thể về nước trực tiếp bỏ phiếu, nhiều người Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Campuchia bày tỏ nguyện vọng sớm được tạo điều kiện tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội ngay tại nước sở tại. 

Anh Trần Hảo, một chủ doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia chia sẻ: “Là kiều bào ở xa Tổ quốc, sinh sống và làm ăn ở xa đất nước, mặc dù Nhà nước đã quan tâm rất nhiều đến chúng tôi ở nước ngoài, nhưng tôi vẫn mong muốn được bỏ phiếu để chúng tôi được làm tròn trách nhiệm của một công dân. Tuy sống xa Tổ quốc, nhưng hàng ngày hàng giờ tôi vẫn quan tâm đến sự phát triển của đất nước”.

Theo Mạnh Hiệp (VOV)


Tin liên quan

Tin tiêu điểm