"Nhớ lời cha ru" của người con Việt giữa trời Tây
Tác giả Phạm Khánh Nam (thứ 3 từ trái sang) tại Hội chợ triển lãm mùa Xuân 2020, kỷ niệm 45 năm quan hệ ngoại giao Việt - Đức do Tạp chí Hương Việt tổ chức |
"Con nằm ngủ mơ thấy về thủa nhỏ/ Nghe tiếng ai đó cuốc cỏ sau nhà / Nhìn ra thấy cha lưng còng cặm cụi ru vọi con mình tiếng vọng à ơi!..." là những ca từ mở đầu của tác phẩm "Nhớ lời cha ru", một giai điệu dựa vào chất liệu hát ru, chất ví dặm xứ Nghệ và phụ tử tình thâm phát triển, viết ở nhịp 4/4, giọng F trưởng và ca khúc âm nhạc 2 đoạn đơn, đoạn 1 nhẹ nhàng tình cảm sâu lắng viết âm khu trung, đoạn 2 phát triển lên âm vực cao hơn tạo cao trào cho tác phẩm.
Lời thơ của tác giả Phạm Khánh Nam, âm nhạc Phan Huy Hà đã mang tới cho người nghe nhiều cảm xúc; nỗi nhớ nhung về người cha, về thủa ấu thơ. Ca từ của tác phẩm nói lên tình cha con cũng như tình phụ tử, đau đáu nhớ về miền quê - nơi chôn nhau cắt rốn.
Là người con sinh ra tại miền quê Hà Tĩnh, tác giả Phạm Khánh Nam đã sử dụng ca từ rất mộc mạc, chân quê, nhưng lôi cuốn, đầy truyền cảm và gợi nhớ gợi thương cho người nghe - những người con đang sống xa quê, xa cha mẹ.
Phạm Khánh Nam được kiều bào tại CHLB Đức biết đến trong vai trò là Tổng Biên tập Tạp chí Hương Việt. Anh đã tổ chức nhiều sự kiện nhằm quảng bá văn hoá Việt Nam tới bạn bè quốc tế (điển hình gần đây nhất là sự kiện "Hội chợ triển lãm mùa Xuân 2020" nhằm kỷ niệm 45 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam và CHLB Đức), anh cũng đã có nhiều tác phẩm được công bố đến thính giả và độc giả gần xa.
Anh cho biết, rất vui khi có duyên gặp lại nhạc sỹ Phan Huy Hà, họ cùng đồng cảm và cảm hứng để viết thêm tác phẩm mới "Nhớ lời cha ru" được thể hiện bởi ca sĩ Thanh Quý và phối khí do NSƯT Nguyễn Quang Hưng đảm nhiệm./.
Các bạn bạn có thể nghe ca khúc tại: https://www.youtube.com/watch?
NHỚ LỜI CHA RU Lời: Phạm Khánh Nam Con nằm ngủ mơ thấy về thủa nhỏ Điệu ví ngân nga à ơi con ngủ À ơi khắc sâu tiếng vọng à ơi À ơi nỗi nhớ quặn sâu trong lòng |
Mai An