Tấm lòng của Chi Nguyen
|
Chi nói với mẹ: "Davik nghèo hơn chúng ta, em ấy cần sự giúp đỡ". Mẹ em trả lời: "Được, nhưng con phải tự kiếm tiền". Chi đã dốc sạch số tiền để dành trong con heo đất. Em còn giúp thêm mẹ và những người họ hàng việc vặt trong nhà để có thêm chút tiền mọn. Và trong dịp Tết vừa qua, khi nhận được tiền mừng tuổi của họ hàng, em cũng dồn vào số tiền dành giúp Davik. Tổng cộng, em đã có được 50 USD. Chi nói rằng em đặc biệt xúc động khi biết rằng một kẽ hở trong tim của Davik đã khiến cô bé Campuchia này không thể chạy nhảy và vui đùa như các bạn đồng trang lứa. "Hồi em còn nằm viện, em cũng không thể di chuyển được", Chi nói. Rồi cuối cùng, Chi và Davik đã có dịp gặp nhau. Hai em đã cùng đến khu vui chơi ở nhà hàng McDonald. Cho dù ngôn ngữ khác biệt, hai em đã rất vui vẻ bên nhau. "Em ấy có vẻ mắc cỡ nhưng rất tuyệt", Chi kể về Davik.
Tờ Press Telegram ở California viết: "Sự ấm áp trong tâm hồn của Chi không là điều ngạc nhiên đối với những ai biết cô bé tại trường Tiểu học Lincoln". Phó chủ tịch Tổ chức Trái tim không biên giới (HWB) Lakhena Chhuon nói: "Người lớn chúng ta cần học rất nhiều từ những đứa trẻ như vậy". HWB cũng là tổ chức đã đem Davik sang Mỹ để phẫu thuật tim. Ngày 20 này, Davik sẽ bắt đầu được phẫu thuật. Đó cũng là ngày mà Chi và gia đình sẽ bay về Việt Nam thăm quê hương, họ hàng. "Lúc đó em đang ở trên máy bay nhưng em sẽ cầu nguyện cho Davik", Chi nói.
Câu chuyện về bé Chi đã được nhiều tờ báo ở Mỹ đăng tải, như một thông điệp kêu gọi lòng nhân ái dành cho những người có hoàn cảnh khó khăn.
(Thanh Niên)