A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Rực rỡ sông Hàn

Tạo hóa ban cho Đà Nẵng con sông Hàn tuyệt đẹp và người Đà Nẵng đã biến dòng sông này thành một tác phẩm nghệ thuật đỉnh cao bằng những cuộc thi trình diễn pháo hoa mang tầm quốc tế để tạo nên thương hiệu đẳng cấp riêng có của mình.

“Đại tiệc” của sắc màu

Năm 2008, xuất phát từ ý tưởng xây dựng một sự kiện đặc biệt để đưa Đà Nẵng trở thành “thành phố sự kiện”, Đà Nẵng đã đề xuất và được Thủ tướng Chính phủ đồng ý chọn là địa phương duy nhất trong cả nước tổ chức Cuộc thi bắn pháo hoa Quốc tế (DIFC). Qua 4 năm tổ chức thành công, đến nay DIFC đã trở thành một sự kiện văn hóa – nghệ thuật lớn mang tầm khu vực và quốc tế, thể hiện bản sắc riêng có của thành phố biển miền Trung, và là sản phẩm du lịch độc đáo đối với đông đảo du khách trong nước và quốc tế.

Để chuẩn bị cho sự kiện đặc biệt này, Đà Nẵng đã chọn sông Hàn, con sông chảy qua giữa lòng thành phố để làm nơi phô diễn những vẻ đẹp tuyệt mĩ và hoành tráng nhất của những bữa “đại tiệc” pháo hoa quốc tế.
 



 Cảng Đà Nẵng bên bờ sông Hàn là nơi thi tài của các đội pháo hoa quốc tế


Từ ý tưởng táo bạo đó, qua 4 kì DIFC, những câu chuyện huyền thoại về non sông gấm vóc đã lần lượt được trình diễn trên sông Hàn. Còn nhớ, tại kì DIFC đầu tiên diễn ra vào năm 2008, lần đầu tiên dòng sông Hàn bừng sáng trong muôn vạn sắc màu lung linh kì ảo với những màn pháo hoa mang chủ đề “Vũ điệu Tiên Sa” kể về câu chuyện nàng Tiên Sa yêu kiều uyển chuyển vươn lên cùng Đà Nẵng năng động qua các màn trình diễn đầy ấn tượng của 4 đội: Việt Nam, Canada, Malaysia và Hong Kong (Trung Quốc).

Năm 2010, cảm xúc tiếp tục trào dâng với những màn pháo hoa lộng lẫy và hoành tráng của 5 đội Pháp, Mỹ, Nhật, Bồ Đào Nha và nước chủ nhà Việt Nam. Tại cuộc thi này, trên nền nhạc Rock'n Roll sôi đội và mạnh mẽ, đội tuyển Mỹ đã hút hồn người xem bằng màn pháo hoa mang chủ đề “Điều kì diệu của Sông Hàn - Điều kì diệu của lửa”. Trong khi đó, với phong cách lãng mạn và cổ điển, đội Pháp đã chinh phục người xem bằng màn pháo hoa tái hiện lại thiên tình sử “Huyền thoại Âu Cơ và Lạc Long Quân” của người Việt. Cũng cùng chung với niềm cảm hứng ấy, đội tuyển Bồ Đào Nha đã đem đến DIFC 2010 câu chuyện “Rồng và lửa - Nơi truyền thuyết khai sinh”.

Đi cùng với các màn pháo hoa là sự kết hợp tài tình, quyến rũ của những giai điệu âm nhạc lúc du dương, lúc sôi nổi cuộn trào đầy sức sống. Tất cả hòa vào nhau tạo nên những hiệu ứng âm thanh và ánh sáng kì diệu cùng phô diễn trên mặt nước dòng sông Hàn lung linh huyền ảo khiến người xem ngây ngất với những đêm “dạ tiệc” của ánh sáng và âm thanh.



 Đà Nẵng là thành phố Festival pháo hoa nghệ thuật quốc tế nổi tiếng của Việt Nam
và Khu vực



 Màn trình diễn pháo hoa của đội Việt Nam tại DIFC 2010



 Màn trình diễn pháo hoa của đội Pháp tại DIFC 2010




 Dòng sông Hàn rực rỡ dưới màn trình diễn pháo hoa của đội Nhật Bản tại DIFC 2010


Những cuộc trình diễn pháo hoa nghệ thuật quốc tế không chỉ gắn kết vẻ đẹp của pháo hoa và dòng sông Hàn mà còn mang sứ mệnh gắn kết tình cảm và các nền văn hóa với nhau. Ông Joe Ghazzal (Malaysia), Đội trưởng Đội tư vấn cho DIFC hàng năm cho biết: “Khi chọn lựa các đội tuyển tham gia, chúng tôi đều chú ý đến sự hài hòa Đông - Tây. Việc cân bằng giữa các đội châu Á và châu Âu sẽ giúp người xem cảm nhận được sự kết nối độc đáo giữa hai dòng phong cách nghệ thuật của phương Đông và phương Tây".

Có lẽ vì thế mà khi tiếp xúc với các đội, chúng tôi cũng cảm nhận được sự khác biệt đầy thú vị này. Các đội châu Á bao giờ cũng kiệm lời, bí ẩn. Ngược lại, những đội phương Tây luôn tỏ ra nhiệt tình, dí dỏm và sẵn sàng tiết lộ những bí mật về đêm diễn của mình. Chính vì vậy, các kì DIFC bao giờ cũng là sự phối hợp và hòa quyện đầy kì lạ giữa hai dòng văn hóa và nghệ thuật Đông – Tây. Ở đó người xem được thấy những vũ điệu ánh sáng huyền bí, trầm lắng, dịu dàng và mềm mại của phương Đông và vẻ đẹp tươi mới, sôi động, cởi mở của phương Tây. Hai nguồn cảm hứng khác biệt ấy cùng hòa quyện vào nhau, phô diễn trên con sông Hàn, tạo nên những bữa “đại tiệc” pháo hoa đầy cuốn hút và luôn luôn mới mẻ.

Đến nay có thể khẳng định, DIFC đã trở thành một thương hiệu nổi tiếng thế giới. Khi nhắc đến DIFC, du khách trong và ngoài nước sẽ nghĩ ngay đến thành phố Đà Nẵng xinh đẹp, thơ mộng và đầy năng động bên bờ sông Hàn.

DIFC 2012 - Sắc màu Đà Nẵng

Đến hẹn lại lên, năm nay, Đà Nẵng tiếp tục tổ chức DIFC lần thứ 5 (đổi tên thành Cuộc thi trình diễn pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng) với chủ đề “Sắc màu Đà Nẵng” với sự tham gia của 4 đội đã từng vô địch các kì thi trước là: Canada (2008), Trung Quốc (2009), Pháp (2010), Italia (2011) và đội chủ nhà Đà Nẵng – Việt Nam.

Cuộc thi trình diễn pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng 2012 sẽ diễn ra trong hai đêm 29 và 30/4/2012 với sự tham gia của 04 đội quốc tế đã từng vô địch cuộc thi trong các năm trước gồm Canada (vô địch năm 2008), Trung Quốc (vô địch năm 2009), Pháp (vô địch năm 2010), Italia (vô địch năm 2011) và đội chủ nhà Đà Nẵng - Việt Nam.
Tại kì họp báo giới thiệu về DIFC 1012, ông Võ Duy Khương, Phó Chủ tịch UBND Tp. Đà Nẵng khẳng định: “DIFC đã trở thành một điểm nhấn quan trọng của du lịch trong những năm vừa qua. Đó là niềm tự hào của Chính quyền và người dân Đà Nẵng vì DIFC ngày càng chuyên nghiệp, ấn tượng hơn để đưa Đà Nẵng từng bước là thành phố của sự kiện và du lịch”. Và chính bản thân ông Võ Duy Khương cũng đã chia sẻ: “Cá nhân tôi cũng đang đón chờ cuộc thi năm nay với niềm hứng khởi đặc biệt, bởi DIFC 2012 là cuộc thi của 4 tên tuổi lớn đã vươn tới đẳng cấp thế giới”.

Ông Khương cũng cho biết thêm, cuộc thi hoàn toàn không sử dụng ngân sách nhà nước mà chỉ bằng nguồn tài trợ của các doanh nghiệp, trên tinh thần hoàn toàn tự nguyện. Đây cũng là một cơ hội tốt để các doanh nghiệp quảng bá thương hiệu đến hàng vạn du khách trực tiếp xem và hàng triệu người theo dõi chương trình qua các phương tiện thông tin đại chúng.



 Diễu hành thuyền hoa trên sông Hàn tại DIFC 2009




 Đà Nẵng có nhiều khu nghỉ dưỡng cao cấp sẵn sàng phục vụ du khách
tại mỗi kì Festival pháo hoa quốc tế (Ảnh: Furama)

Lí giải cho sức hút kì lạ của DIFC, ông Masami Nakamura, công tác ở Văn phòng đại diện của Công ty Apex (Nhật Bản) tại Đà Nẵng chia sẻ: “Đến Đà Nẵng, du khách không chỉ được chiêm ngưỡng những màn pháo hoa tuyệt tác mà còn được tận hưởng nhiều sản phẩm du lịch khác cực kì ấn tượng”. Để minh chứng cho điều này, ông Masami Nakamura đã kể cho chúng tôi nghe những dịch vụ ấn tượng mà ông đã từng được tận hưởng như: diễu hành thuyền hoa và thả hoa đăng trên sông Hàn, triển lãm tượng đá Non Nước, trò chơi dân gian, diễn xướng bài chòi, chợ đêm, phố ẩm thực, các tour du lịch khám phá danh lam thắng cảnh của Đà Nẵng… Tại DIFC 2012 năm nay, để làm phong phú hơn các hoạt động vui chơi giải trí phục vụ du khách về xem pháo hoa, Đà Nẵng đã tổ chức thêm nhiều hoạt động mới như: diễu hành xích lô hoa, biểu diễn âm nhạc đường phố…

Ông Jame, du khách Bồ Đào Nha, người đã từng dự DIFC 2011 lại dí dỏm nhận xét rằng: “DIFC của Đà Nẵng các bạn có đủ “5 I”, đó là: Idea, Interesting, Innovation, Impression, International (ý tưởng độc đáo, lí thú, sáng tạo, ấn tượng và quốc tế).

Tại DIFC 2012 sẽ có 3 khu khán đài (A, B, C) với tổng sức chứa 25.000 chỗ ngồi. Vé có bán tại Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng với giá vé các khán đài C1, C2, C3 tương ứng là 300.000 đồng, 250.000 đồng và 200.000 đồng/vé/người/đêm. Ngoài ra còn có dịch vụ xem pháo hoa bằng tàu du lịch trên sông Hàn với giá vé không quá 300.000 đồng/vé/người/đêm.
Thông tin tham khảo thêm từ địa chỉ:
http://www.phaohoa.danang.vn hoặc http://fireworks.danang.vn

Để DIFC 2012 thành công mĩ mãn, năm nay chính quyền Đà Nẵng đã ban hành kế hoạch bình ổn giá trên 4 loại hình dịch vụ: lưu trú, vận chuyển khách, ăn uống và trông giữ xe. Các cơ sở kinh doanh dịch vụ đều phải thực hiện niêm yết giá công khai để du khách, nhân dân và các cơ quan quản lí Nhà nước tiện kiểm tra, theo dõi. Việc này đã được Đà Nẵng thực hiện rất tốt trong 4 kì tổ chức trước và nhận được rất nhiều lời khen ngợi của du khách quốc tế.

Ngày khai hội DIFC 2012 đã gần kề, cùng với niềm háo hức của hàng chục vạn người dân Đà Nẵng và du khách, ông Masami Nakamura cũng đang tất bật với công việc chuẩn bị đón các đoàn khách là bạn bè và người thân ở Nhật Bản sang để kịp theo dõi DIFC 2012. Ông Masami Nakamura khoe rằng: “Tôi đã giới thiệu về DIFC với bạn bè và người thân của tôi ở Nhật và họ đã nhận lời sang du lịch Đà Nẵng để được xem cuộc thi pháo hoa năm nay. Tôi rất tự hào và hãnh diện khi đã chia sẻ với bạn bè của mình về một cuộc thi pháo hoa độc đáo mang đẳng cấp thế giới mà Đà Nẵng đã tổ chức rất thành công”.

(Theo BAVN)


Nguồn:quehuongonline.vn Copy link

Tin liên quan

Tin tiêu điểm