A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Những con phố Hà Nội nhộn nhịp lúc Xuân về

Chỉ còn vài ngày nữa là đến Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014, nhịp sống ở Hà Nội đang trở nên gấp gáp, náo nhiệt hơn bao giờ hết. Tạp chí Quê hương xin trân trọng giới thiệu đến độc giả những con phố Hà Nội mang đậm sắc Xuân trong dịp Tết cận kề.
 

Những con phố ngày thường khá giản dị bỗng trở nên rực rỡ trong sắc màu của những mặt hàng Tết như quất, đào, đèn lồng, câu đối… Hoa và những hàng hóa phục vụ Tết tràn ngập trên các con phố, dòng người chen chúc mua sắm, ai cũng mong chọn được cho mình những món đồ rẻ, đẹp và ưng ý để mừng năm mới. Và những người bước chân vào nơi đây có thể cảm nhận được mùa Xuân đã đến gần lắm rồi…


Phố hoa Hàng Lược tươi thắm sắc Xuân

Trước sự đổi thay của phố phường, chợ hoa Hàng Lược cổ kính vẫn tồn tại và nhộn nhịp mỗi độ Tết đến, Xuân về như một nét đẹp không thể thiếu của đất Hà Thành.

Hình thành từ những năm đầu thế kỷ 20, chợ hoa Hàng Lược là chợ hoa lâu đời nhất ở đất Hà Nội. Hàng năm, cứ tới 23 Tết, người dân từ khắp các vùng trồng hoa lại mang những chậu cây tươi thắm về đây họp lại thành chợ. Cả khu phố Hàng Lược, Hàng Chai, kéo tới cả Hàng Mã được quây kín lại, chỉ để dành chỗ cho cây cảnh. Khu phố nhỏ vốn đã đông đúc lúc thường ngày, nay lại càng sầm uất, tấp nập hơn vào những ngày giáp Tết.

Những chậu hoa nhiều màu xếp thành hàng, thành khu riêng biệt. Nơi này là dãy hàng đào, nơi kia là chỗ của quất, góc nhỏ trên vỉa hè là nơi bày những chậu đỗ quyên, xương rồng, hải đường và nhiều loại hoa rực rỡ sắc màu khác.

Ngoài hoa tươi, tại đây còn bày bán rất nhiều loại hoa giả mà nhìn qua thấy không khác gì hoa thật. Vì thế, du khách tới đây có nhiều lựa chọn và cũng thích thú hơn với sự đa dạng của nhiều mặt hàng tại chợ.

Nhiều người Hà Nội có truyền thống đi ngắm phố hoa Hàng Lược vào mỗi dịp Xuân về như một thú vui tao nhã trước khi đón những ngày nghỉ Tết an nhàn, thảnh thơi. Những người đến đây chưa hẳn là mua bán, mà đôi khi chỉ muốn ngắm nhìn những cây đào, cây quất, những chậu hoa rực rỡ. Nhiều cụ ông, cụ bà người gốc phố cổ Hà Nội vẫn giữ sở thích đi bộ thong thả ở chợ hoa, để hòa mình vào không gian ngập tràn sắc Xuân, để tưởng nhớ về cái Tết từ  nhiều năm trước.


Phố Hàng Mã rực rỡ đồ trang trí

Nhộn nhịp từ sáng tới khuya trong suốt 365 ngày, Hàng Mã được coi là con phố đông đúc và rực rỡ sắc màu nhất trong khu phố cổ Hà Nội. Đặc biệt, những ngày cuối năm là khoảng thời gian đông đúc và tấp nập nhất của phố. Đây thực sự trở thành con phố của những âm thanh, sắc màu, ánh sáng dân gian và mang đậm dấu ấn tâm linh của người phương Đông.

Vào những ngày cuối năm, cả con phố được phủ kín bởi màu sắc rực rỡ của đèn lồng, dây kim tuyến trang trí và những đồ vàng mã phục vụ cho ngày Tết. Không chỉ là con phố mua sắm, nơi đây còn là điểm du lịch thú vị mà nhiều du khách trong và ngoài nước không thể bỏ qua. Những ngày giáp Tết Âm lịch, phố Hàng Mã luôn là sự lựa chọn của các bạn trẻ để đi dạo, ngắm cảnh, để cảm nhận được không khí Tết đang dâng tràn.

Chuyến tham quan khu phố Hàng Mã của bạn có thể sẽ kéo dài hàng tiếng đồng hồ hoặc mất cả buổi vì nơi đây có nhiều gian hàng nhỏ xinh níu chân bạn. Nhưng bù lại, bạn sẽ có cơ hội hòa mình vào sự hối hả mua sắm, để trải nghiệm không khí bận rộn, háo hức và mong chờ những ngày Tết đang tới gần.


Phố Hàng Đường ngập tràn mứt, ô mai

Với nhiều gia đình ở Hà Nội, trong những vật phẩm ngày Tết không thể thiếu món mứt và ô mai bé nhỏ, một món ăn vặt truyền thống lâu đời.

Từ những năm 60 của thế kỷ 20, phố Hàng Đường đã là trung tâm buôn bán mứt kẹo lớn ở Hà Nội. Những năm gần đây, người tiêu dùng quay lưng lại với những loại mứt và ô mai không rõ nguồn gốc và có xu hướng chọn mua các sản phẩm có thương hiệu trong nước. Và phố Hàng Đường là nơi có nhiều thương hiệu nổi tiếng với các loại mứt, ô mai phong phú, là con phố vẫn ăn sâu vào tiềm thức của nhiều người bởi những sản phẩm đậm đà hương vị quê hương, góp phần tạo nên bản sắc Hà Nội.

Người ta nhắc tới ô mai Hà Nội như một sự gợi nhớ về hương vị đặc biệt giúp người xa quê cảm thấy ấm lòng, người khách tới chơi cảm thấy lưu luyến. Bởi vậy, nếu có dịp ghé qua phố cổ Hà Nội dịp Tết Nguyên đán đang cận kề hay muốn mua một đặc sản Hà Nội về làm quà Tết và thưởng thức, thì món mứt, ô  mai đầy hấp dẫn ở phố hàng Đường luôn là lựa chọn đầu tiên.


Phố Văn Miếu - Phố “ông Đồ”

Đến hẹn lại lên, mỗi dịp Tết đến Xuân về là những bậc cao niên đến từ 2 câu lạc bộ: UNESCO thư pháp Việt Nam và Hương Nam Học đường lại tụ họp về góc phố Văn Miếu. Các ông đồ, cụ đồ thường ngồi từ 8 giờ sáng đến 18 giờ tối mỗi ngày, liên tục từ 20 tháng Chạp đến hết Rằm tháng Giêng.

Người có tuổi tìm đến phố ông Đồ những ngày cận Tết để được thăm lại cái bóng đã vang một thời. Còn với người trẻ, đến thăm phố ông Đồ ngày Tết để hiểu thêm về phong tục Tết, để lắng lòng lại, nhìn lại mình sau một năm, và xin chữ cầu may trong một năm sắp tới.

“Phố ông Đồ” là nơi tụ hợp của đủ kiểu thư pháp, từ chữ Hán, chữ quốc ngữ đến chữ viết theo kiểu triện, kiểu long phượng… Mỗi loại thư pháp mang trong mình một nét đẹp, một phong cách riêng rất độc đáo. Và hình ảnh cụ đồ áo the, khăn gấm với nghiên mực, giấy đỏ miệt mài "cho" chữ đã làm sống lại một không gian văn hóa xưa và góp phần làm đẹp hơn bức tranh Xuân giữa phố phường Hà Nội... 

Kim Minh
(tổng hợp) 

 

 

 


Tin liên quan

Tin tiêu điểm