A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Nhà quay tít mù


Có một anh chàng nọ vốn là đệ tử ruột của lưu linh. Hôm đó là ngày Mùng Một Tết, sáng thức dậy, chàng ta đã chuẩn bị quần áo, giày dép thật tươm tất để đi chúc Tết. Đi suốt gần một ngày trời, anh chàng đã say bí tỉ, đến nỗi về tới nhà thì giày dép chiếc còn, chiếc mất. Nhưng thật là kỳ lạ, anh cứ đứng ngắc ngư ngoài cổng, chứ không chịu bước vào nhà. Lúc này, chị vợ mới chạy ra và nói:

- Sao ông về đến nhà rồi mà không chịu vào, đứng mãi ở đây làm chi?

Anh chàng mới lèm bèm nói:

- Bà... bà... giữ cái nhà lại cho tôi cái... Nó cứ quay tít mù như vậy... làm sao tôi vào được ?
!!!

(ST)


Nguồn:quehuongonline.vn Copy link

Tin liên quan

Tin tiêu điểm

noData
Không có dữ liệu