A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Mất trộm vì nghe lời bác sĩ

Tôi vẫn làm theo lời bác sĩ đấy chứ. Đêm nào ngủ cũng mở toang cửa sổ, nhưng chẳng những không khỏi bệnh mà còn gặp thiệt hại nữa.

Sau khi khám sơ lược, bác sĩ có vẻ không được hài lòng với sự hợp tác của bênh nhân. Bác sĩ nói:

- Kết quả của ông lần này còn tệ hơn lần trước, ông không làm theo lời theo lời tôi dặn đúng không?

Bệnh nhân vội vàng đáp:

- Đâu có, tôi vẫn làm theo lời bác sĩ đấy chứ. Đêm nào ngủ cũng mở toang cửa sổ, nhưng chẳng những không khỏi bệnh mà còn gặp thiệt hại nữa.

Bác sĩ thắc mắc:

- Thiệt hại gì chứ?

Bệnh nhân thở dài:

- Vợ tôi mất hết toàn bộ trang sức, còn tôi mất tiền và điện thoại nữa.

(Theo vnexpress.net)


Tin liên quan

Tin tiêu điểm

noData
Không có dữ liệu