A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tình và nghĩa

Điện thoại reo, bé Hà nói mẹ nghe máy đi.

Mẹ nó nói: Mẹ không làm được!

Đó là điện thoại của ba nó gọi về. Ba năm nay anh ta bỏ nhà đi theo cô nhân tình sống ở nơi khác. Thỉnh thoảng, anh ta ghé thăm con, mẹ bé Hà kiếm cớ đi nơi khác. Thỉnh thoảng, anh ta gọi điện (chắc còn chút nghĩa với nhau) mẹ bé Hà nhất định không nghe!

Chiều nay nó đi học về thấy mẹ tất tả, hớt hả sửa soạn đi đâu đó, bé Hà hỏi sao mẹ như mất hồn vậy?

Mẹ nó nói ba con bị tai nạn giao thông, “dì” ấy mới gọi điện báo cho mẹ.

- Sao mẹ không kệ… ổng đi! Lâu nay mẹ đã kệ ổng rồi mà!

- Hà, không được hỗn! Không được gọi ba con bằng ổng! Mẹ phải đi. Mẹ không làm như không có chuyện gì được. Mẹ xin lỗi con!

Bé Hà nhìn theo. Nó thấy mẹ khóc. Lần đầu nó thấy mẹ khóc sau ba năm qua…

Trần Quỳnh Như (theo baobinhduong.vn)


Tin liên quan

Tin tiêu điểm

noData
Không có dữ liệu