A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Trái tim luôn hướng về Việt Nam của nữ sinh Đại học Oxford “ngoài trắng trong vàng"

Thuroczy Viktoria Ly Anh là một trong số 8 kiều bào trẻ có thành tích xuất sắc được Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vinh danh tại Trại hè Việt Nam 2022 ngày 20/07/2022. 

 

Trái tim luôn hướng về Việt Nam của nữ sinh Đại học Oxford “ngoài trắng trong vàng“ - ảnh 1
Viki là một trong 8 thanh thiếu niên kiều bào trẻ tiêu biểu được Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vinh danh  tại Trại hè Việt Nam 2022 ngày 20/07/2022. 

Trở về quê nhà tham dự Trại hè Việt Nam 2022 dành cho thanh thiếu niên người Việt ở nước ngoài (từ 19/7 - 3/8), cô nữ sinh người Hung gốc Việt Ly Anh sẽ tập trung vào những hoạt động thiện nguyện và mong muốn chia sẻ về hành trình trở thành sinh viên Đại học Oxford với sinh viên trường Đại học Kinh tế Tài chính TP HCM.

Trái tim luôn hướng về Việt Nam của nữ sinh Đại học Oxford “ngoài trắng trong vàng“ - ảnh 2
Viki hào hứng với những hành trình tại Việt Nam trong hè này. Ảnh Thảo Nguyên.

Thuroczy Viktoria Ly Anh, gọi thân mật là Viki, vốn không xa lạ trong thế hệ thứ hai cộng đồng người Việt tại Hungary, vì những thành tích học tập nổi bật cũng như những hoạt động hướng về quê nhà.

Hiện nay, Viki đang theo học khoa Sinh học tại St Anne’s College thuộc Đại học Oxford, một trong những đại học danh tiếng hàng đầu thế giới.

Mùa hè đặc biệt tại Việt Nam

Mùa hè năm nay của Viki sẽ trở nên đặc biệt hơn bao giờ hết. Sau hai năm đại dịch Covid-19, qua rất nhiều những ngày tháng mong chờ được trở về quê ngoại, lần này, cô sẽ cùng hơn 100 thanh thiếu niên kiều bào trở về từ các nước tham gia Trại hè Việt Nam 2022, do Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (Bộ Ngoại giao) tổ chức. Nữ sinh hào hứng cho biết, đây là cơ hội để cô được gặp thật nhiều bạn bè người Việt đồng trang lứa từ khắp thế giới, được chia sẻ những câu chuyện về quê nhà, được nói tiếng Việt nhiều hơn.

Trái tim luôn hướng về Việt Nam của nữ sinh Đại học Oxford “ngoài trắng trong vàng“ - ảnh 3
Viki cùng các thành viên trong CLB Bóng nước đã giành chức vô địch tại giải đấu Varsity Match vừa qua. Ảnh: NVCC.

Trước khi nhập học Oxford, Viki từng là một thành viên nổi bật trong đội tuyển bơi nghệ thuật quốc gia Hungary. Cô cùng đồng đội đã đem về hàng loạt huy chương danh giá từ các giải đấu trong nước đến quốc tế: huy chương vàng Vô địch Hungary dành cho bơi đơn lứa tuổi nhi đồng, hai lần đoạt huy chương vàng Vô địch Hungary về bơi lội, huy chương vàng nhiều giải đấu quốc tế mở rộng,... Viki cho biết, trường đại học không có bộ môn bơi nghệ thuật, vậy nên cô đã duy trì niềm yêu thích bơi lội bằng cách luyện tập bộ môn bóng nước.

Đối với Viki, thể thao là một cách hiệu quả để giải tỏa áp lực trong học tập. Cô bạn hiện đang đảm nhiệm vai trò thành viên Ban Lãnh đạo của CLB Bóng nước trực thuộc Đại học Oxford (Oxford University Water Polo Club). Mới đây, Viki cùng các thành viên CLB đã xuất sắc giành chiến thắng trước đối thủ đáng gờm đến từ Đại học Cambridge tại Varsity Match, giải đấu bóng nước giữa các trường đại học.

Vì vậy, cũng trong chuyến đi này, Viki có kế hoạch tham dự buổi giao lưu với các bạn sinh viên Trường Đại học Kinh tế Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh (UEF), để chia sẻ những kinh nghiệm trong hành trình vào Đại học Oxford danh giá cũng như môi trường học tập, rèn luyện tại đây. Ra nước ngoài học hỏi, tìm kiếm cơ hội thực tế là mơ ước của rất nhiều bạn trẻ. Cô mong muốn có thể đem những trải nghiệm của mình đến gần hơn với các bạn sinh viên Việt Nam, góp phần giúp các bạn hiện thực hóa ước mơ phát triển trong môi trường quốc tế.

Trái tim luôn hướng về Việt Nam của nữ sinh Đại học Oxford “ngoài trắng trong vàng“ - ảnh 4
Viki tặng hoa Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Hungary hồi tháng 6 vừa qua. Ảnh: NVCC.

Và ngay sau đó, Viki sẽ có chuyến đi thiện nguyện tại Thành phố Hồ Chí Minh. Từ sau chuyến thăm và trao học bổng tiếp thêm ước mơ cho các em học sinh tại quê ngoại Nghệ An năm 2018 cùng chị gái, Viki vẫn luôn hy vọng có thể duy trì hoạt động ý nghĩa này.  Trong suốt khoảng thời gian cuộc sống cả thế giới bị gián đoạn vì đại dịch, cô bạn vẫn tự mình tiết kiệm, dành dụm một phần quà cho “nhiệm vụ”. Viki hy vọng với tình cảm ấy, cô có thể tiếp thêm động lực cho các bạn kém may mắn vượt qua hoàn cảnh, vươn lên trong học tập.

Mang văn hóa Việt đến với bạn bè quốc tế

Viki có một người chị gái tên là Thuroczy Karolina My Lan – cũng sở hữu bảng thành tích dày đặc trong cả học tập và thể thao. Viki nói, hai chị em cô cùng có chung một tình yêu với quê ngoại - Việt Nam.

Không phải ngẫu nhiên mà tấm lòng của hai cô gái trẻ luôn hướng về quê mẹ. Có cha là người Hungary, mẹ là người Việt, gia đình đa văn hóa ấy đã luôn tạo điều kiện cho các con tiếp xúc và tìm hiểu về lịch sử, truyền thống, văn hóa Việt Nam.

Hai chị em được học tiếng Việt từ thuở nhỏ, nói tiếng Việt trong gia đình. Hầu như năm nào, bố mẹ cũng cho chị em cô về quê ngoại thăm bà, trau dồi tiếng Việt. Viki kể: nhiều năm qua, gia đình cô vẫn đón những cái Tết mang đậm không khí Việt, được học gói bánh chưng, xông đất, trao lì xì, thờ tổ tiên,... Ngoài ra, hai chị em cũng là những người đồng hành thân thiết của mẹ trong các chuyến thăm và chuyến đi từ thiện tại quê hương.

Mâm cỗ Tết với nem cuốn, nộm rau củ, xôi nếp,... do chính tay Viki và các bạn học chuẩn bị. Ảnh: NVCC.

Chính vì thế, nhân dịp năm mới 2022, Viki đã nghĩ sẽ rất thú vị nếu để những người bạn đại học của mình được biết về mâm cỗ ngày Tết của Việt Nam. Cô gái “đặc Tây” đã tự làm và hướng dẫn các bạn những món nem cuốn, nộm rau củ, xôi nếp ăn kèm với ruốc... Đó là cách mâm cỗ truyền thống của Việt Nam được quảng bá vô cùng tự nhiên tại ngôi trường lâu đời ở nước Anh.

Có một cách ví von thú vị khi nói về những người con được sinh ra và lớn lên ở nước ngoài, có bố hoặc mẹ người Việt thì giống như “một quả chuối” ngoài vàng, trong trắng. Hay nói cách khác, đó là những đứa trẻ có vẻ ngoài Việt Nam, song tâm hồn và suy nghĩ lại rất “Tây”.

Thế nhưng, Viki biết rõ trái tim của cô vẫn luôn hướng về Việt Nam. “Thế hệ thứ hai ở nước ngoài thường được gọi là quả chuối, trong trắng ngoài vàng, nhưng mình cảm thấy bản thân giống quả trứng hơn, ngoài trắng trong vàng”, cô nói. Hòa nhập nhưng không hòa tan, cô gái trẻ đang ngày một khẳng định và lan tỏa được bản sắc riêng biệt của người Việt đến bạn bè quốc tế.

Thảo Nguyên - Hải Ly/ VOV5

 


Các tin khác

Tin tiêu điểm