A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Cò về rồi

Sơn hỏi ba:
- Sao ở vùng mình không có những cánh cò như các nơi, hả ba?
- Con vừa xem đấy thôi, bao nhiêu là cò, cơ man là cò chớp trắng dưới nắng đấy!
Nhưng đó là trên ti vi. Con muốn hỏi là cò thật cơ.
Ba khẽ cười, kéo Sơn vào lòng… Những ngọn gió thoảng, những mầm xanh, dòng sông, bến nước, những bờ tre, đồng làng. Những cánh cò của một thời tuổi thơ thân thương, nhớ nhung.
Ba nhỏ nhẹ:
- Có đấy! Ngày xưa, ồ không, chỉ có mới cách đây mươi năm thôi, làng ta có nhiều bờ tre xanh ngút ngát. Tren ken dày, lớp nọ chen lớp kia thành hàng, thành lũy. Những ngày đó, đồng làn ta có hàng ngàn, hàng vạn cánh cò. Cò làm tổ trong bờ tre; cò sà xuống sân, vườn; cò đậu trên cửa sổ. Làng ta hồi đó có nghiêm ngặt cấm bẫy, cấm bắn cò. Người ta còn bắt tôm tép về thả dưới gốc tre đẻ nuôi cò. Ai không thực hiện đúng sẽ bị làng phạt. Rồi không rõ, một năm nào đó, ngươi ta đốt sạch những bờ tre, xả thuốc trừ sâu, rải phân hóa học lên khắp đồng, khắp bãi. Từ đấy, chim, cò, cá, tôm đi hết.
- Tiếc quá nhỉ! – Sơn thỏ dài như người lớn nghĩ: “Giá bây giờ có ai cho mình một chú cò, mình sẽ xin mẹ thả hết những con chim quý bấy lâu bị nhốt trong lồng ra để cùng cò bay lượn, cùng vui vẻ trên bầu trời tự do”.
Ba ôm Sơn nói như an ủi:
- Rồi cò sẽ về con ạ! Những rặng tre trước trường mầm non, trường tiểu học, trước trụ sở Ủy ban, mới hôm nào còn lúp xúp, nay đã vụt lên thành hàng, thành lũy. Rồi cò sẽ về. Nơi nào có tre xanh, nơi ấy sẽ có cò. Nơi nào có con người biết yêu, biết quý chim muông thì nơi ấy cò sẽ về.
Sơn cứ ngõ Ba chỉ tưởng tượng vậy thôi, nào ngờ, chuyện đã có thật.
Chiếu thứ sáu tuần trước, ba về nghỉ cuối tuàn. Lúc qua trường màm non, ba ghé vào đón Sơn.
Chiều đang nhạt dần. Những vệt nắng mỏng sót lại trên những thảm cỏ của khuôn viên đang loãng dần. Trẻ các lớp mầm non đang tập hợp thành hàng nghe cô giáo dặn dò.
Bỗng có tiếng reo lảnh lót, rồi nối nhau, nhiều tiếng reo lên trong đám trẻ:
- Cò về, cò về….!
- Cò về…ề…ề…!

(Sưu tầm)


Nguồn:quehuongonline.vn Copy link

Tin liên quan

Tin tiêu điểm

noData
Không có dữ liệu