A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Làm việc thiện cho đời thêm vui

Chúng tôi tới Bệnh viện Tim Hà Nội đã thấy vợ chồng anh Mẫn Xuân Thành bế cháu Mẫn Xuân Quân, con trai của anh chị đứng chờ ở cổng viện. Ngày 30/3 là một ngày đặc biệt với đôi vợ chồng nghèo này bởi Hội Thiện từ tâm ở Berlin (Đức) nhận trợ giúp cho ca mổ tim của cháu Quân, thông qua Quỹ “Trái tim nhân ái” của báo Hà Nội mới.

Bé Quân năm nay đã gần 3 tuổi nhưng gầy còm, da tái xanh do căn bệnh thông liên thất được phát hiện từ khi mới 4 - 5 tháng tuổi. Gần 3 năm qua, cứ hai tháng một lần “đến hẹn lại lên” gia đình đều phải đưa Quân từ nhà ở xã Nam Sơn, huyện Sóc Sơn lên bệnh viện Saint – Paul để khám và điều trị một đợt. Có khi, vừa từ bệnh viện về, yếu quá, Quân lên cơn khó thở, thế là lại quay vào viện. Năm 2009 Quân được chuyển từ Bệnh viện Saint- Paul sang Bệnh viện Tim Hà Nội, tái khám vài lần, các bác sĩ cho biết: cháu Quân phải mổ nếu không chẳng phải tim mà ngay cả phổi rồi cũng hỏng nặng do máu trào vào. Lịch mổ đã lên sau Tết Canh Dần một tuần, nhưng với một gia đình nghèo như nhà anh Mẫn Xuân Thành thì lấy đâu ra hơn 40 triệu đồng mổ cho con trai. Đôi vợ chồng trẻ phải xin khất với bệnh viện tới giữa tháng 5 để còn lo chạy vạy, vay mượn. Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Văn Mão, Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội cho biết: Hiện có hơn 600 trường hợp trẻ em bị mắc bệnh tim bẩm sinh trên địa bàn Hà Nội cần được chữa trị; một nửa trong số đó cần phải dùng đến biện pháp tim mạch can thiệp (cần được mổ), giống như cháu Quân.



 Đại diện Hội Thiện từ tâm Berlin (thứ ba từ phải sang)
 trao tiền ủng hộ cho gia đình cháu Quân


Thật may mắn cho Mẫn Xuân Quân, trường hợp của cháu đã được các kiều bào ở Hội Thiện từ tâm Berlin (Đức) để tâm. Nhân dịp chị Trần Thị Trường, một thành viên của Hội về Việt Nam thăm gia đình, Hội đã gửi số tiền 44 triệu đồng tặng cháu Quân để cháu có thể được mổ trong thời gian sớm nhất. Thực ra, trước trường hợp của Quân, cháu Nghiêm Thị Hương Giang thông qua Quỹ “Trái tim nhân ái” cũng đã nhận được sự giúp đỡ của nhiều cá nhân hảo tâm ở trong nước và một gia đình kiều bào tại Canada. Ca mổ của cháu Giang đã thành công.

Gặp chúng tôi tại Bệnh viện Tim Hà Nội, đại diện của Hội Thiện từ tâm Berlin tâm sự: Làm được một việc thiện, chúng mình thấy rất vui. Và vì vui nên càng muốn làm được nhiều việc thiện hơn nữa! Tâm sự của chị Trường có lẽ đã nói thay ý nguyện của hàng trăm kiều bào có tấm lòng hảo tâm của Hội. Bắt đầu tổ chức các hoạt động từ thiện từ năm 2007, với 40 hội viên lúc ban đầu đến nay hội đã có sự tham gia đóng góp định kỳ hoặc không định kỳ của khoảng 100 người. Từ ý tưởng ban đầu của một nhóm Phật tử kiều bào tại Đức, đến tháng 5/2009 vừa qua, Hội đã chính thức ra mắt cộng đồng và được Tòa án Berlin công nhận. Chỉ với 5 euro/tháng cho những đóng góp định kỳ, những kiều bào trong Hội chỉ nghĩ đơn giản: một món tiền nhỏ chẳng thể làm được việc lớn nhưng nhiều món tiền nhỏ cộng lại sẽ góp phần xoa dịu nỗi đau của những con người bất hạnh nơi quê nhà. Được biết, kể từ khi bắt đầu hoạt động từ thiện, Hội Thiện từ tâm Berlin đã trợ giúp được 147 xe lăn cho những người tàn tật tại Việt Nam, chủ yếu là các em nhỏ ở Hải Phòng, Ninh Bình, Hà Nam, Hà Nội, Thái Bình... trong đó có cả sự góp sức của những Hội đồng hương người Việt tại Đức như hội Kiến Thụy, Đồ Sơn. Tháng 11/2009, hội kết hợp với một cơ sở may ở Berlin ủng hộ cháu Vũ Trần Thái Phong, quê Hải Dương 2000 euro để mổ tim. Nhờ sự nhiệt thành của chị Thắng, chị Vân, anh Thành, anh Chiến, chị Trường trong Hội Thiện từ tâm và nhiều anh chị khác mà những cây cầu của lòng nhân ái đang được kiều bào ta ở Đức nói riêng và khắp nơi trên thế giới nói chung đắp xây, tạo nên sự gắn kết kiều bào với bà con trong nước.

Mai Loan (Đại đoàn kết)


Tin liên quan

Tin tiêu điểm

noData
Không có dữ liệu