A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

“Đêm trăng cho em” của các em nhỏ Việt tại Belarus

Lời bài hát “Chiếc đèn ông sao” vang lên giữa lòng thủ đô Minsk đã xóa tan khoảng cách, đưa các em về gần hơn với quê hương, dân tộc máu thịt, đưa các bố các mẹ về với cây đa, giếng nước đầu làng.

Ngày 25/9 vừa qua, gần 50 em nhỏ đến từ khắp các thành phố của Belarus cùng hơn 60 phụ huynh, sinh viên, khách mời đã cùng nhau trải qua một cái Tết Trung Thu đầy ý nghĩa.

Tiết trời se lạnh cuối tháng 9 tại Belarus được hâm nóng bằng màn múa lân đầy hứng khởi và tiết mục múa “Đêm Trung Thu” do các học sinh lớp Tiếng Việt thể hiện. Chương trình Tết Trung Thu “Đêm Trăng cho em” đưa các em nhỏ tới gần hơn với văn hóa truyền thống và những nét đẹp cổ xưa của dân tộc một cách vui nhộn và tự nhiên nhất. Chương trình hân hạnh được đón tiếp Bí thư thứ nhất Lưu Hải Đăng - đại diện Đại sứ quán nước CHXHCN Việt Nam tại Belarus, Chủ tịch Hội người Việt tại Belarus Trương Công Đạo cùng các ủy viên của Ban chấp hành Hội người Việt.

Phát biểu khai mạc đêm hội, ông Trương Công Đạo nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt của Tết Trung Thu đối với các em nhỏ nói riêng và cộng đồng người Việt tại Belarus nói chung, đồng thời khẳng định Trung Thu là một hoạt động được Ban chấp hành Hội chú trọng và quyết định tổ chức đều đặn thường niên cho các em thiếu nhi cộng đồng.

Bên cạnh đó cũng không thể không kể đến sự quan tâm sâu sắc, đồng hành, ủng hộ của Đại sứ quán Việt Nam tại Belarus. Thay mặt Đại sứ quán, ông Lưu Hải Đăng phát biểu đánh giá cao tầm quan trọng của chương trình, bày tỏ vui mừng trước sự đoàn kết, gắn bó, tình yêu quê hương, đất nước của đồng bào ta tại Belarus. Ông cũng gửi những lời chúc tốt đẹp nhất tới các cháu thiếu niên, nhi đồng, mong các cháu có một cái Tết Trung Thu ấm áp, đủ đầy nhất.

Không khí đêm hội được khuấy động bằng tiết mục hoạt cảnh dí dỏm của các em nhỏ cùng chú Cuội, chị Hằng. Các em được tham gia hát đồng dao, giao lưu, trò chuyện, thông qua đó hiểu rõ hơn về ngày Tết Trung Thu.

Nếu trong những chương trình trước (như Tết Nguyên đán, Giáng Sinh, Trại hè tiếng Việt) các em được làm quen với đọc thơ tiếng Việt, hát bài hát tiếng Việt, thì lần đầu tiên tại đây các em được biết đến một loại hình văn hóa dân gian khác gắn liền với nhiều thế hệ mang tên “hát đồng dao”. Cùng với thanh âm vui tươi, rộn rã, lời thơ dí dỏm, gần gũi, các em đã đánh thức cả một miền kí ức sống động của các bậc phụ huynh, đưa những người con xa quê lâu ngày trở về với thế giới tuổi thơ lung linh ánh sáng đồng quê.

Các em hào hứng thi đua nhau giơ tay phát biểu, nhanh nhẹn trả lời câu hỏi của chú Cuội để nhận về cho mình những phần quà độc đáo, mang đậm hơi thở Việt. Có lẽ đây là lần đầu tiên các em nhỏ thế hệ thứ 2, thứ 3 tại Belarus được biết đến những chiếc mặt nạ giấy bồi, đèn lồng xếp và những chiếc tò he do chính tay nghệ nhân Việt tỉ mỉ làm thủ công. Ánh lên trong đôi mắt các em một sự tò mò, thích thú và trân trọng khi cầm trên tay những món đồ chơi dân gian đặc biệt như thế.

Chương trình tất nhiên không thể thiếu những trò chơi vui nhộn, những tiết mục văn nghệ dày công luyện tập, màn múa lân sôi động, múa trống cơm đậm bản sắc dân tộc và rước đèn rộn rã, vui tươi. Lời bài hát “Chiếc đèn ông sao” vang lên giữa lòng thủ đô Minsk đã xóa tan khoảng cách, đưa các em về gần hơn với quê hương, dân tộc máu thịt, đưa các bố các mẹ về với cây đa, giếng nước đầu làng.

Cô Nguyễn Thị Gấm cùng hai con trai lặn lội từ thành phố Grodno xa xôi đến dự đêm hội, bồi hồi chia sẻ: “Tôi như được trở lại tuổi thơ khi tham gia trò chơi cùng các con”. Có lẽ đó là cảm xúc không chỉ của riêng cô, mà là nỗi lòng của tất thảy những người tham gia chương trình ngày hôm đó. Cháu Nguyễn Minh Đức, con trai cô Gấm, cũng bày tỏ niềm hân hoan khi lần đầu tiên được tham dự Tết Trung Thu và đặc biệt là cảm xúc thú vị, ấn tượng khi được trực tiếp tham gia múa lân cùng các bạn.

 “Đêm Trăng cho em” được kết thúc bởi màn phá cỗ tưng bừng, khép lại một đêm Trung Thu đầy ý nghĩa và trọn vẹn.

Tết Trung Thu là một trong những ngày lễ truyền thống quan trọng của người Việt Nam, là thời gian san sẻ những khó khăn trong cuộc sống hằng ngày, bày tỏ tình yêu thương, đoàn kết, gắn bó. Với cộng đồng người Việt tại nước ngoài, Tết Trung Thu không chỉ là Tết của thiếu nhi mà còn là ngày Tết dành cho những ai đã từng là thiếu nhi. Không chỉ các em nhỏ hớn hở với những món quà độc đáo, mà chính phụ huynh, các cô, các bác, các chú trong cộng đồng cũng nhận được những món quà tinh thần vô giá. Họ được đắm mình trong không gian tuổi thơ, hoài niệm về Trung Thu xưa, hít thở không khí Việt, tận hưởng nét văn hóa Việt tại nơi đất khách quê người, và hơn bao giờ hết, họ thấu hiểu được rằng mình đã yêu quê hương, dân tộc tới nhường nào.

Duyên Hồng (từ Belarus)


Tin liên quan

Tin tiêu điểm

noData
Không có dữ liệu