Tin mới nhất
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đến với Trường Sa thân yêu

Từ ngày 17 đến 25/5, Đoàn công tác số 8 năm 2022 (gồm hơn 200 đại biểu đến từ các cơ quan Trung ương và địa phương, cùng 41 kiều bào Việt Nam đang sinh sống tại 17 quốc gia trên khắp thế giới) đã có chuyến thăm, động viên và tặng quà cán bộ, chiến sĩ, nhân dân trên quần đảo Trường Sa và Nhà giàn DK.

Trong chuyến hành trình, Đoàn công tác số 8 đã đến thăm cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân tại 8 điểm đảo: Song Tử Tây, Đá Nam, Đá Lớn A, Sinh Tồn, Núi Le B, Tốc Tan B, Đá Tây C, Trường Sa.

Tại mỗi điểm đến, đoàn đã thăm hỏi, động viên tinh thần và trao nhiều phần quà là tiền mặt, máy móc, nhu yếu phẩm, cho các cán bộ, chiến sĩ và người dân. Đoàn cũng đã tham gia tổ chức lễ tưởng niệm cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh vì nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, thềm lục địa phía Nam; dâng hương đài liệt sỹ, nhà tưởng niệm Bác Hồ và các chùa ở trên đảo, giao lưu văn hóa văn nghệ trên đảo...

Chuyến đi đã kết thúc tốt đẹp và để lại trong trái tim của từng thành viên trong Đoàn lời thề sắt son, niềm tin yêu với những nhịp đập mạnh mẽ, thôi thúc cần phải làm gì thiết thực hơn, dù trên cương vị nào cũng sẽ tích cực phấn đấu để góp phần tham gia bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Phóng viên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam đã ghi lại những hình ảnh về các hoạt động nổi bật của hành trình đến với biển đảo yêu thương đầy ý nghĩa này.

 
Trước khi lên tàu, Đoàn đã đến dâng hương và thăm khu di tích Đài tưởng niệm các liệt sĩ đã anh dũng hy sinh tại đảo Gạc Ma năm 1988 

 

Sau hành trình 2 đêm 1 ngày trên biển xuất phát từ Cảng quốc tế Cam Ranh, Song Tử Tây là đảo đầu tiên Đoàn đặt chân đến. Đoàn công tác rất xúc động và tự hào khi tham dự lễ duyệt binh trên đảo 

 

Các đại biểu được đón bằng xuồng từ tàu 571 lên thăm các đảo 
 
 Đảo Đá Nam nhìn từ biển
 
Chuẩn Đô đốc Phạm Như Xuân, Phó Tư lệnh Quân chủng Hải quân (bên trái), Trưởng đoàn công tác số 8, thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ trên đảo Sinh Tồn 
 
Chuẩn Đô đốc Phạm Như Xuân và Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trần Thanh Lâm trò chuyện, thăm hỏi người dân trên đảo Song Tử Tây
 
Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài tặng quân dân huyện đảo Trường Sa xuồng chủ quyền với số tiền 2,099 tỷ đồng 
 
Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trần Thanh Lâm trò chuyện, thăm hỏi cán bộ chiến sĩ trên đảo Sinh Tồn 
 
Các đại biểu là Việt kiều chụp ảnh lưu niệm cùng các cháu nhỏ trên đảo Trường Sa
 
 Hoạ sĩ trong đoàn công tác ký họa chân dung chiến sĩ trên đảo Sinh Tồn 
 
Họa sĩ trẻ Nguyễn Văn Trinh, Phó Chủ nhiệm CLB Nghệ sĩ trẻ Hà Nội, giành hầu hết thời gian vẽ ký hoạ cho các chiến sĩ trên đảo

 

Các em nhỏ trên đảo Song Tử Tây 
 
Thầy giáo và các em học sinh trong một lớp học ở Trường Sa 
 
Đến mỗi điểm đảo, Đội văn nghệ xung kích từ Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội đem đến chương trình biểu diễn với những làn điệu chèo mượt mà và nhiều tiết mục đặc sắc, ca ngợi về biển, đảo, về quê hương, đất nước, về người chiến sĩ Hải quân nơi đảo xa...
 
Các chiến sĩ giao lưu và thể hiện các tiết mục tại các chương trình giao lưu 
 
Rau xanh ở trên đảo Sinh Tồn
 
Vườn rau xanh tốt do chiến sỹ trên đảo Đá Nam chăm sóc ngoài giờ trực chiến và huấn luyện, góp phần cải thiện nguồn rau xanh thiếu thốn ngoài khơi xa
 

Những phút giải lao, các bộ, chiến sĩ chơi thể thao trên đảo

 
Cán bộ, chiến sĩ trên đảo Trường Sa tổ chức giao lưu bóng đá trên đảo
 
Chuyến đi đã kết nối trái tim, tiếp thêm tình cảm, niềm tin và ý chí của người lính hải quân đang ngày, đêm vững vàng nơi đầu sóng, ngọn gió, để bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc

 

Phạm Cường/dangcongsan.vn


Các tin khác

Tin tiêu điểm