A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Trại hè Việt Nam 2024: Hành trình tự hào và xúc động tại Quảng Trị

Ngày 19/7, trên chặng đường của Trại hè Việt Nam 2024, thanh niên, sinh viên kiều bào không giấu nổi sự tự hào và xúc động khi đến thăm các Mẹ Việt Nam anh hùng và dâng hương tại Nghĩa trang Trường Sơn, tỉnh Quảng Trị.

Đoàn thanh niên, sinh viên kiều bào thăm Mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Liền tại xã Trung Giang, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị.
Ảnh: Tuấn Việt

Mảnh đất Quảng Trị là nơi những chiến sĩ giải phóng quân đã anh dũng chiến đấu đến hơi thở cuối cùng, kiên cường bám trụ, giành giật với địch từng chiến hào, từng đống đổ nát tại Thành cổ; để viết nên bản tráng ca bất tử, tạo bước ngoặt quyết định trên bàn đàm phán Hội nghị Paris. Nơi đây chỉ rộng hơn 4.700 km2 nhưng có đến 72 nghĩa trang với gần 60.000 liệt sĩ an nghỉ.

Trong hành trình tại miền Trung, đoàn thanh niên, sinh viên kiều bào đã tới thăm Mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Liền tại xã Trung Giang, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị. Mẹ Trần Thị Liền hiện nay đã 94 tuổi, có chồng và một người con hy sinh trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ.

Tại đây, đoàn đã hỏi thăm tình hình sức khoẻ và trao món quà nhỏ tặng Mẹ Trần Thị Liền. Những lời thăm hỏi đầy thân tình, xúc động đã thu hẹp khoảng cách của những con người mới gần đầu gặp gỡ. Trong những câu chuyện sẻ chia, những giọt nước mắt đã lăn dài trên gương mặt hiền từ của người Mẹ đã gần 100 tuổi và những thanh niên, sinh viên kiều bào trở về từ 28 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Trại hè Việt Nam 2024: Hành trình tự hào và xúc động tại Quảng Trị
Những cái ôm trong giây phút chia tay của đoàn thanh niên, sinh viên kiều bào với mẹ Trần Thị Liền. Ảnh: Tuấn Việt
 

Đến với xã Gio Mỹ, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị, đoàn cũng đã tới thăm Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Nậy, dành những tình cảm yêu thương, chia sẻ với người Mẹ đã mất chồng và con  trong cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc.

Trại hè Việt Nam 2024: Hành trình tự hào và xúc động tại Quảng Trị
Thanh niên, sinh viên kiều bào hỏi thăm Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Nậy tại xã Gio Mỹ, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Tuấn Việt
 

Trả lời phỏng vấn phóng viên Báo Thế giới & Việt Nam, bạn Lê Nguyễn Lưu An, kiều bào từ Malaysia không giấu nổi xúc động trước sự hy sinh cao cả của các Mẹ. Lưu An nói: "Khi được nghe những chia sẻ, câu chuyện của các Mẹ, không hiểu sao em cứ rơi nước mắt. Các Mẹ đã sinh ra và nuôi dưỡng những người anh hùng, những người đã kiên cường, bất khuất trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc".

Trại hè Việt Nam 2024: Hành trình tự hào và xúc động tại Quảng Trị
Lê Nguyễn Lưu An, kiều bào từ Malaysia xúc động khi tới thăm các Mẹ Việt Nam anh hùng. Ảnh: Tuấn Việt
 

Đã từng nghe về những câu chuyện chiến tranh tại Việt Nam, nhưng đây là cơ hội quý giá để Lưu An được chứng kiến tận mắt những nỗi đau còn lại sau cuộc chiến. Em cảm thấy thêm yêu và trân trọng hơn nền độc lập của dân tộc.

Trại hè Việt Nam 2024: Hành trình tự hào và xúc động tại Quảng Trị
Đoàn Trại hè Việt Nam 2024 dâng hương tại Nghĩa trang Trường Sơn, tỉnh Quảng Trị.
Ảnh: Tuấn Việt

 

Cùng ngày 19/7, đoàn đến dâng hương tại Nghĩa trang Trường Sơn, tỉnh Quảng Trị, nơi an nghỉ của 10.263 liệt sĩ. Từng thành viên trong đoàn đã thắp nén hương thơm, tưởng nhớ công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh bảo vệ Tổ quốc.

Tuấn Việt/ baoquocte.vn


Tin liên quan

Tin tiêu điểm