Tưng bừng đón Tết Trung Thu muộn tại Berlin
|
Hàng nghìn các cháu thuộc thế hệ thứ 2, thứ 3, các cháu mang 2 dòng máu Việt- Đức và cả các cháu là người Đức cũng đã đến chung vui.
Trong tiếng trống hội vang lên rạo rực, các em được nghe kể chuyện về sự tích Trung Thu bằng tiếng Việt và tiếng Đức, được thưởng thức bánh nướng, bánh dẻo truyền thống, được vui chơi múa hát, tặng quà, rước đèn ông sao, được nhìn tận mắt “chú Cuội”....Mặc dù Tết trung Thu được tổ chức muộn, song các em thiếu nhi thực sự đã trải qua những khoảnh khắc rất vui nhộn và đáng nhớ.
Nhân dịp này, các hội đoàn tổ chức khen thưởng các em có thành tích học tập xuất xắc cũng như thành tích trong các hoạt động nghệ thuật, thể thao trong năm học vừa qua.
Nhiều hội đoàn, cá nhân bà con bày tỏ nguyện vọng sẵn sàng chung tay, góp sức tổ chức sự kiện này thường niên, để các em thiếu nhi có dịp tìm hiểu về quê hương cội nguồn. Đây là một sân chơi bổ ích, là một trong những hoạt động không chỉ giữ gìn bản sắc dân tộc người Việt ở nước ngoài, mà còn thể hiện sự đoàn kết trong cộng đồng người Việt xa xứ.
* Một số hình ảnh vui Tết Trung Thu:
|
|
|
|
|
|
Thế Sáng (CHLB Đức)