Trại hè Việt Nam 2025: Hành trình tri ân của thế hệ trẻ kiều bào tại vùng đất Quảng Trị anh hùng
Tiếp tục hành trình về nguồn của Trại hè Việt Nam 2025, ngày 21/7, Đoàn đại biểu thanh niên, sinh viên kiều bào tham gia Trại hè Việt Nam 2025 đã có mặt tại tỉnh Quảng Trị – mảnh đất anh hùng, nơi ghi dấu những trang sử hào hùng của dân tộc trong công cuộc đấu tranh giành độc lập, tự do.
Các bạn trẻ đã đến dâng hương tại Thành cổ Quảng Trị- một trong những biểu tượng lịch sử thiêng liêng ghi dấu những hy sinh anh dũng vì độc lập, tự do của dân tộc. Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, các thành viên trong đoàn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã anh dũng chiến đấu, hy sinh tuổi xuân vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
Đoàn cũng đã có buổi đã gặp gỡ, trò chuyện với đại diện các cô, bác cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong, thương binh và gia đình có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
Phát biểu tại buổi gặp, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Nguyễn Trung Kiên bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới các cựu thanh niên xung phong, cựu chiến binh tại Quảng Trị. Ông Nguyễn Trung Kiên khẳng định, nhờ có những hy sinh thầm lặng trong những năm tháng chiến tranh gian khổ, thế hệ trẻ hôm nay mới có được cuộc sống hòa bình, độc lập và tương lai tươi sáng.
Theo ông Nguyễn Trung Kiên: "Chặng dừng chân tại Quảng Trị không chỉ là một điểm dừng chân trong hành trình về nguồn, mà còn là dịp để đoàn Trại hè bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với những hy sinh, đóng góp to lớn của các thế hệ đi trước vì độc lập, tự do của dân tộc”. Ông cũng mong muốn của các bạn trẻ kiều bào thể hiện trách nhiệm, sự gắn bó với quê hương thông qua những hành động cụ thể.
Tại buổi gặp gỡ, Đoàn đại biểu Trại hè Việt Nam 2025 đã trao tặng số tiền 100 triệu đồng nhằm tri ân các cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong, thương binh và gia đình có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
Thay mặt cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong, thương binh và gia đình có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị ông Thái Hữu Liêu – Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Trị, bày tỏ sự trân trọng trước tình cảm và nghĩa cử cao đẹp của đoàn Trại hè Việt Nam 2025, khẳng định Quảng Trị là mảnh đất anh hùng, thấm đẫm truyền thống cách mạng kiên cường, nơi đã chứng kiến biết bao hy sinh để đổi lấy độc lập, tự do cho Tổ quốc. Ông Thái Hữu Liêu kỳ vọng thế hệ trẻ kiều bào sẽ tiếp tục nuôi dưỡng lòng biết ơn, tri ân đến các thế hệ cha anh đi trước, phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Ông cũng gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các cựu chiến binh, các gia đình có công với đất nước, đồng thời mong các bác luôn mạnh khỏe để tiếp tục là chỗ dựa tinh thần vững chắc, truyền lửa yêu nước cho các thế hệ mai sau.
Chiều cùng ngày, Đoàn đại biểu Trại hè Việt Nam 2025 cũng đã tới dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ Trường Sơn, – nơi yên nghỉ của hơn 10.000 anh hùng liệt sĩ, phần lớn là bộ đội Trường Sơn đã chiến đấu và hy sinh trên tuyến đường Hồ Chí Minh huyền thoại. Trong không gian trang nghiêm, xúc động, các đại biểu dành phút tưởng niệm để tri ân những người con ưu tú đã ngã xuống vì sự nghiệp giải phóng dân tộc.
Chặng dừng chân tại Quảng Trị và đường mòn Hồ Chí Minh – nơi ghi dấu những trang sử bi hùng của dân tộc – đã mang đến cho các đại biểu Trại hè Việt Nam 2025 một trải nghiệm sâu sắc và đầy cảm xúc. Trong hành trình của Trại hè Việt Nam 2025, mỗi điểm đến đều là lời nhắc nhở các đại biểu về giá trị của hòa bình hôm nay, truyền cảm hứng để thế hệ trẻ tiếp tục viết tiếp câu chuyện hòa bình bằng hành động thiết thực và tình yêu với quê hương.
Khánh Linh