Sinh Tồn, Len Đao, Trường Sa Đông, Đá Tây - những tên gọi thân thương
Sáng ngày 22/4, tàu HQ 571 đã đưa Đoàn công tác đến đảo Sinh Tồn, đây là một hòn đảo nổi với màu xanh của cây trái làm dịu mát cả không gian giữa biển nước mênh mông. Điều ấn tượng đối với chúng tôi là đón đoàn ngoài cán bộ chiến sĩ cón có cả những “chiến sĩ hải quân tý hon”- những người sẽ kế tục sự nghiệp bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của thế hệ cha anh. Bài đồng dao, các em hát khi đón đoàn làm cho các đại biểu của đoàn công tác ai lấy đều xúc động và tin tưởng hơn sự nghiệp bảo vệ biển đảo quê hương.
Bài ca ngắn gọn nhưng ai lấy khi nghe các em hát đều thấy tình cảm trìu mến của mọi người đối với biển đảo quê hương.
Nu na nu nống,
Đánh trống phất cờ
Vùng biển xa mờ
Có hai hòn đảo
Hoàng Sa, Trường Sa
Tên gọi thiết tha
Trong lòng dân Việt...
Mặc dù thời gian không có nhiều nhưng các đại biểu trong đoàn công tác và diễn viên đoàn văn công đã mang hơi ấm, tình yêu thương, sự cảm phục và lòng biết ơn của mọi người tới các chiến sĩ trên các hòn đảo. Những lời động viên từ Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Thanh Sơn – Trưởng Đoàn công tác và từ các thành viên trong đoàn cùng các các tiết mục giao lưu văn nghệ ấn tượng đã giúp các chiến sĩ tại các đảo chìm Len Đao, đảo nổi Sinh Tồn, đảo nổi Trường Sa Đông và cụm đảo chìm Đá Tây vững tin, chắc tay súng xây dựng và bảo vệ đảo ngày một vững chắc.
Những cái tên Sinh Tồn, Len Đao, Trường Sa Đông, Đá Tây thật gần gũi thân thương...
Một số hình ảnh hoạt động của Đoàn:
Tại đảo Sinh Tồn
|
![]() |
|
![]() |
|
Tại đảo Len Đao:
![]() |
|
|
|
Tại Trường Sa Đông
![]() |
![]() |
|
|
Tại Đá Tây A
|
![]() |
|
Dương Tiên