A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh: Sức chạm từ những điều giản dị

Ngày thứ 4 trong hành trình Trại hè Việt Nam, các trại sinh kiều bào trẻ được tới thăm Khu di tích lịch sử Kim Liên, Nam Đàn – quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh.

 

Tại đây, đoàn đã tiến hành dâng hương hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

 

Phút mặc niệm tưởng nhớ Bác Hồ.

 

 

Thành kính dâng hương

 

Tại khu di tích, các bạn được tham quan căn nhà giản dị, vườn cây trồng đầy hoa lạc, khoai lang...

Lắng nghe câu chuyện về cuộc sống của gia đình Bác

Chính tại nơi đây, dưới mái nhà lá đơn sơ, bên chiếc võng tuổi thơ Bác nằm, những câu chuyện chân thật, giản dị về Người lại có sức chạm thật sâu tới các em.

Khi nghe những câu chuyện về thân mẫu của Chủ tịch Hồ Chí Minh là bà Hoàng Thị Loan, một số bạn trẻ đã không cầm được nước mắt. Bạn Khánh Linh đại biểu trở về từ Ba Lan xúc động chia sẻ, bạn mới mất mẹ cách đây 2 năm, nên rất đồng cảm với mất mát trong tuổi thơ của Bác Hồ.

Như để minh chứng cho điều đó, nụ cười rất mau đã trở lại trên khuôn mặt em khi cùng các bạn tạo dáng chụp ảnh tại photobooth.

Vui vẻ cầm trên tay "trang báo" có in hình cả nhóm, niềm vui chỉ đơn giản như vậy thôi nhưng không phải lúc nào các em cũng có thể có.

Chính những câu chuyện giản dị nhưng chân thật về quê hương, về Chủ tịch Hồ Chí Minh có sức chạm sâu đến các bạn trẻ kiều bào.

Trại hè không chỉ mang lại những trải nghiệm, khám phá các vùng đất quê hương mà còn giúp các em có thêm thật nhiều bạn mới từ khắp nơi trên thế giới.

Những câu chuyện về Bác, những kỷ niệm giản dị đó sẽ được các em nâng niu, đem về nước sở tại, kể cho mọi người nơi đây cùng nghe. Để rồi sau này, sẽ sớm thôi, các em lại quay về đây cùng những người bạn quốc tế  tìm hiểu về vị Lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam.

(Theo VOV5)


Tin liên quan

noData
Không có dữ liệu

Tin tiêu điểm