A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Nhớ mãi lần gặp ấy!

Có thể chỉ là chuyện tình cờ nhưng mang ý nghĩa giá trị lịch sử với tôi và một số người khi được gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hoá toàn quốc tháng 11-2021 tổ chức ở phòng họp Diên Hồng, toà nhà Quốc hội Việt Nam.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trò chuyện cùng tác giả (thứ ba, phải sang) và các đại biểu tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trò chuyện cùng tác giả (thứ ba, phải sang) và các đại biểu tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc, ngày 24/11/2021

 

Hôm ấy giờ nghỉ giải lao, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gặp mặt gần chục bà con kiều bào tiêu biểu tham dự hội nghị, tôi đứng đối diện với Tổng Bí thư, ông bắt tay tôi và tôi nói với ông rằng tôi là tác giả của bài báo "Một đảng, tại sao không?" được trao 2 giải thưởng danh giá của "Giải Búa liềm vàng" do Ban Tổ chức Trung ương cùng một số ban, bộ, ngành Trung ương tổ chức, Tạp chí Xây dựng Đảng là Cơ quan thường trực, viết về xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị. Bài viết của tôi được giải B và giải Chuyên đề xuất sắc của người Việt Nam ở nước ngoài. Tôi thấy ông cười rất vui và tôi cười còn vui hơn bởi tôi chỉ là người dân bình thường, người Ca-na-đa gốc Việt về nước đầu tư hơn 20 năm có lẻ.

Tôi vẫn nhớ như in những lần gặp ông trong hội nghị quan trọng và ngày Tết của Việt Nam. Lần đầu khi tôi là cộng tác viên của Tạp chí Xây dựng Đảng, viết về Đảng Cộng sản Việt Nam do ông là người đứng đầu và vượt qua hơn 2.000 bài lọt vào vòng chung khảo và được 2 giải danh giá. Lần thứ hai là tháng 2 năm 2022 khi Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phát hành cuốn sách "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam". Thời điểm này, thế giới đang cực nóng bởi cuộc xung đột U-crai-na và Nga. Giữa lúc này, ông Kim Lân, nguyên Phó Tổng Biên tập Báo Quân đội nhân dân, thành viên Ban Chỉ đạo 35 của Quân uỷ Trung ương có phỏng vấn tôi về nội dung của cuốn sách "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam", tác giả là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Tôi biết! Có thể ông đã quên nhưng tôi vẫn nhớ bởi ông là người trăm công, nghìn việc lo cho dân cho nước, lo việc kinh bang tế thế, lo cho sự hưng thịnh của quốc gia, dân tộc. Còn tôi chỉ là một doanh nhân, lo chuyện bé nhỏ của gia đình, của công ty nên có nhiều thời gian rảnh rỗi thì tại sao không nhớ, nhớ kỷ niệm và điều mình đã làm được mà không nhiều người làm được như mình.

Từ hôm qua đến nay, trời Hà Nội mưa buồn, người dân Việt Nam buồn, bởi ông - một  Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam đã về miền mây trắng, ông người đảng viên chân chính, một trong những học trò xuất sắc nhất của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đã từ trần. Theo cách nhìn và suy nghĩ của cá nhân tôi, trong những thập kỷ gần đây của cách mạng Việt Nam, ông là ngôi sao sáng nhất, rực rỡ nhất, vi diệu nhất trong bầu trời sao của Việt Nam.

Đêm qua, sáng nay, tôi đã trả lời phỏng vấn 5 đài truyền hình của Việt Nam, xin được cúi đầu thật thấp để kính tiễn, bái biệt ông, cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về thế giới người hiền. Cầu mong chúng ta, nhân dân Việt Nam trong nước và nước ngoài đoàn kết với Nhà nước và chính quyền để vững bước tiến về phía trước, xây dựng một đất nước hưng thịnh, hùng cường, lấy quyền lợi, lợi ích của Nhân dân, của quốc gia là tối thượng.

 

Doanh nhân Nguyễn Hoài Bắc, Việt kiều Canada

(Theo www.xaydungdang.org.vn)


Tin liên quan

Tin tiêu điểm