Người Việt Nam tại Nam Phi hòa chung niềm vui ngày lịch sử
Nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, Thống nhất đất nước, tối 30/4, Đại sứ quán Việt Nam tại Nam Phi tổ chức buổi gặp mặt cộng đồng người Việt Nam.
Hòa chung không khí hân hoan chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, Thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025), tối 30/4, Đại sứ quán Việt Nam tại Nam Phi đã tổ chức buổi gặp mặt cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, làm việc và học tập tại “đất nước Cầu Vồng".
Phát biểu tại buổi gặp mặt, Đại sứ Việt Nam tại Nam Phi Hoàng Sỹ Cường đã điểm lại tầm vóc và ý nghĩa lịch sử của Chiến thắng 30/4/1975, khẳng định đây là chiến thắng vĩ đại của lòng yêu nước, của khát vọng độc lập, tự do và toàn vẹn lãnh thổ của toàn dân tộc Việt Nam, là ngày non sông thu về một mối sau nhiều năm đất nước bị chia cắt.
Đại sứ nhấn mạnh đồng thời trích dẫn bài viết “Nước Việt Nam là một, Dân tộc Việt Nam là một” của Tổng Bí thư Tô Lâm mà ông tâm đắc: “Chiến thắng ngày 30 tháng 4 năm 1975 không chỉ có ý nghĩa kết thúc cuộc chiến tranh kéo dài và khốc liệt nhất trong lịch sử hiện đại Việt Nam, mà còn là mốc son chói lọi trong hành trình dựng nước và giữ nước của dân tộc. Đó là chiến thắng của niềm tin, của ước nguyện độc lập, tự do và thống nhất đất nước; chiến thắng của sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam; chiến thắng của chân lý ‘Không có gì quý hơn độc lập, tự do’; và của tinh thần yêu nước nồng nàn, ý chí chiến đấu, bất khuất ngàn đời của nhân dân Việt Nam, của các lực lượng tiến bộ và nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới”.
Nhân dịp kỷ niệm sự kiện trọng đại tròn nửa thế kỷ “đất nước trọn niềm vui,” Đại sứ Hoàng Sỹ Cường cùng toàn thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, các cơ quan đại diện và cộng đồng người Việt Nam tham dự buổi gặp mặt đã thành kính tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu - Lãnh tụ thiên tài của Đảng và dân tộc Việt Nam, Người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới, Người chiến sỹ lỗi lạc của phong trào cộng sản quốc tế, người đã đặt nền móng tư tưởng cho sự nghiệp giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước; đồng thời bày tỏ lòng tri ân và tưởng nhớ các đồng chí lãnh đạo tiền bối của Đảng, các Anh hùng liệt sỹ, nhân sỹ, trí thức, đồng bào và chiến sỹ trên khắp mọi miền Tổ quốc đã anh dũng chiến đấu, hy sinh cho lý tưởng cao đẹp đó.
Tại buổi gặp mặt, cộng đồng người Việt Nam cũng ôn lại thời khắc lịch sử khi xem tập phim “Thống nhất đất nước” trích từ bộ phim tài liệu “Con đường đã chọn".
Chia sẻ với phóng viên TTXVN, chị Thanh Thủy, hiện đang sinh sống và làm việc tại Nam Phi, cho biết: “Tôi cảm thấy vô cùng may mắn và vinh dự khi được sinh đúng vào năm 1975 khi đất nước được thống nhất, thời điểm lịch sử vàng son của dân tộc. Dù câu chuyện chiến tranh chỉ được biết qua bài học ở trường, qua phim ảnh hay qua những lời kể của ba mẹ, nhưng tôi không khỏi tự hào và biết ơn trước những sự hy sinh của thế hệ cha ông, thế hệ đi trước để đất nước được sống trong hòa bình trong 50 năm qua, để non sông thu về một mối. Dù đang ở xa Tổ quốc nhưng tôi cũng cảm nhận được không khí lễ hội tưng bừng và hân hoan tại quê hương. Chắc cũng giống như cách đây 50 năm, mẹ tôi dù đang mang bầu tôi nhưng cũng ào xuống đường, hòa chung với dòng người khi nghe tin Miền Nam hoàn toàn giải phóng”.
Chị Thủy cho biết: “Để hòa chung cùng lễ hội kỷ niệm 50 năm đất nước thống nhất, Đại sứ quán Việt Nam tại Nam Phi cùng các kiều bào hôm nay phấn khởi và xúc động, tụ hội để cùng nhau tổ chức lễ kỷ niệm, để ghi nhớ và tri ân những người đã ngã xuống, để càng cảm nhận được giá trị hòa bình ngày hôm nay, và để cùng nhau hướng về quê hương, góp phần xây dựng Việt Nam ngày càng phồn vinh và phát triển”.
Trong khi đó, em Diễm Anh, hiện đang học tập tại Nam Phi, cũng bày tỏ niềm tự hào khi có ngày sinh nhật trùng vào ngày 30/4.
Là thế hệ Z, sinh ra và lớn lên khi đất nước đã hòa bình và phát triển, Diễm Anh biết về lịch sử chủ yếu qua bài học ở trường, qua lời kể của bố mẹ thuộc thế hệ 7X và qua mạng xã hội.
Em cho biết: “Những ngày gần đây qua các nền tảng mạng xã hội, em được biết ở Việt Nam đang chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho ngày 30/4. Em cảm thấy rất tự hào, em muốn được ở Việt Nam để trực tiếp tham gia và cảm nhận được không khí đó”./.
Hồng Minh-Hoàng Minh/ TTXVN/Vietnam+