A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Ngày Văn hóa Việt Nam tại Praha

Ngày 26/4/2014 tại khuôn viên Nhà Triển lãm nghệ thuật Quốc gia nằm giữa trung tâm thủ đô Praha, CH Séc đã diễn ra "Ngày Văn hóa Việt Nam" do Đại sứ quán Việt Nam, Hội người Việt Nam tại CH Séc phối hợp với Nhà triển lãm Quốc gia Praha tổ chức trong khuôn khổ Triển lãm "Nghệ thuật Việt Nam trên đất Séc".

Tới dự về phía Việt Nam có Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam tại CH Séc Trương Mạnh Sơn cùng phu nhân, các cán bộ, nhân viên cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam tại CH Séc, lãnh đạo Hội người Việt Nam tại CH Séc, Hội người Việt Nam tại Praha, Hội Phật tử, Hội Phụ nữ, Hội Văn hóa – Nghệ thuật Việt Nam tại CH Séc, Chi hội người Việt tại TTTM SAPA, Kladno, Chi hội nghiên cứu sinh, các Hội đoàn thể khác của cộng đồng cùng nhiều bà con, anh chị em, các cháu thiếu nhi trong cộng đồng tham gia chương trình biểu diễn nghệ thuật; phóng viên báo chí cộng đồng, VTV4 tới dự và đưa tin.

Khách dự có Đại sứ hoặc đại diện Đại sứ quán một số nước Đông Nam Á tại Praha; nhiều quan chức đại diện các Bộ, ngành của CH Séc và thủ đô Praha; bà Markéta Hanová, Giám đốc phòng tranh Phương Đông thuộc Nhà triển lãm quốc gia Praha; lãnh đạo Hội Séc – Việt, Liên hiệp các nhà văn Séc; nhiều phóng viên báo chí, đài phát thanh của Séc...

Đặc biệt có trên 300 du khách là người dân Séc và du khách nước ngoài có mặt tham gia sự kiện trong suốt thời gian diễn ra sự kiện – nằm ngoài sự mong ước của Ban tổ chức sự kiện và lãnh đạo Nhà triển lãm, vì cũng tại thời điểm đó, ngay tại sân quảng trường Thành phố cổ (Quảng trường Con Gà theo cách gọi thân tình của người Việt), cũng đang diễn ra các hoạt động văn hóa – nghệ thuật trong kỳ lễ Phục sinh, tuy nhiên không một khu vực hoạt động văn hóa nào hấp dẫn lượng du khách đông và lưu lại lâu như vậy.



Đại sứ Việt Nam tại CH Séc Trương Mạnh Sơn phát biểu tại lễ khai mạc



Bà Markéta Hanová, Giám đốc phòng tranh Phương Đông thuộc Nhà triển lãm quốc gia Praha phát biểu tại buổi lễ   

Sau màn múa lân rất ấn tượng do các thành viên trong câu lạc bộ Hồng khí đạo thuộc TTTM SAPA – Praha  trình diễn, bà Markéta Hanová, Giám đốc Phòng tranh Phương Đông đã phát biểu trong đó nhấn mạnh: "Ngày Văn hóa Việt Nam" tại Praha do Nhà triển lãm quốc gia Praha phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam, Hội người Việt Nam tại CH Séc tổ chức nhằm giới thiệu cho người dân Séc và du khách nước ngoài đến tham quan và tìm hiểu về Việt Nam, một đất nước đã có lịch sử văn hóa phát triển từ lâu đời cùng với các  hoạt động văn hóa của cộng đồng người Việt Nam tại CH Séc.

Phát biểu tại phần lễ khai mạc, Đại sứ Trương Mạnh Sơn đã chào mừng các vị khách đến tham dự; đánh giá cao về hoạt động của Nhà triển lãm quốc gia Praha trong việc tổ chức triển lãm "Nghệ thuật Việt Nam trên đất Séc". Đại sứ nhấn mạnh về một đất nước Việt Nam có truyền thống ngàn năm lịch sử, văn hóa truyền thống; thiên nhiên tươi đẹp; có nhiều danh lam thắng cảnh, công trình kiến trúc, nghệ thuật, lịch sử, các tác phẩm văn hóa – nghệ thuật nổi tiếng thế giới, được công nhận là di tích văn hóa vật thể và phi vật thể thế giới.

Trong sự phát triển xây dựng một đất nước văn minh, hiện đại, Việt Nam luôn quan tâm và coi trọng bảo tồn, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc giàu truyền thống. Đại sứ không quên xin mời các du khách Séc và nước ngoài đến thăm Việt Nam, một đất nước tươi đẹp, hữu nghị, con người nồng hậu, chân tình, mến khách...

Trong khuôn khổ  "Ngày Văn hóa Việt Nam" diễn ra từ 11h.00 đến 16h00, tại khu vực biểu diễn nghệ thuật, ngoài tiết mục múa lân sôi động, tốp nữ đến từ Chi hội người Việt Nam tại TP Kladno đã biểu diễn sinh động, đầy sắc màu điệu múa nón "Việt Nam quê hương tôi"; Ban nhạc Hương với các diễn viên chính NSƯT Kim Dung, Thanh Sơn, Thu Hương, Ba Dương, Phương Thảo, các cháu của CLB Sơn Ca Praha đã trình diễn các làn điệu dân ca cổ truyền, Quan họ Bắc Ninh, độc tấu đàn bầu, sáo trúc, đàn nguyệt, các tiết mục múa quạt, múa sạp… đã nhận được những tràng vỗ tay không ngớt và sự đồng tham gia của du khách...


 
NSƯT Kim Dung và Ban nhạc gia đình Thanh Sơn, Thu Hương biểu diễn tiết mục hát Chầu văn

Tại khu ẩm thực, văn hóa Việt, khách tham quan còn được thăm các gian hàng giới thiệu về tạp chí, sách báo, một số tập thơ, văn của Việt Nam và của cộng đồng người Việt tại Séc; thăm quan các sản phẩm thủ công mỹ nghệ, chiêm ngưỡng những bức ảnh nghệ thuật giới thiệu về Việt Nam, đất nước, con người, những tà áo dài truyền thống thướt tha của các bạn thiếu nữ Việt Nam, gian văn hóa Phật giáo và cùng  thưởng thức các món ăn truyền thống của Việt Nam.

Ngay tại lễ hội, tôi đã được nghe nhiều lời ngợi khen của du khách. Các tiết mục của các cháu thiếu nhi được tán thưởng nhiệt liệt. Giọng hát Ba Dương, Phương Thảo được nhiều du khách trầm trồ, thán phục, cho rằng cần phải đưa các cháu vào trường nghệ thuật để phát triển tài năng. Tiết mục múa lân lôi cuốn không chỉ với người lớn, mà đặc biệt là các cháu nhỏ ngoại quốc.

Mặc dù hai chú sư tử nhảy múa oai hùng, dũng mãnh, nhưng nét Phương Đông đã gần gũi đến mức vốn các cháu trông thấy là dễ khóc, nhưng ngược lại đều thò tay để vuốt râu các chú. Du khách không tin tốp múa của các chị em ở TP Kladno lại là do những người vừa dứt công việc là vội đến ngay nhà triển lãm để kịp biểu diễn. Mặc dù được tận mắt thấy, tay sờ, nhưng khi được nghe, du khách không thể tin tại sao chiếc đàn bầu lại có thể vang lên những tiết tấu như vậy.

Âm thanh réo rắt, sâu lắng của tiếng sáo làm cho du khách cũng biết đó là tâm trạng, tình cảm của những người sống xa quê... Màn múa sạp thật đặc sắc, vui nhộn, đúng là không khí lễ hội. Chỉ sau phần các chị, các cháu làm mẫu, du khách đã cùng hòa vào tham gia một cách hào hứng...

Chị Kim Dung – NSƯT chia sẻ "Hơn 50 năm theo nghề nghệ thuật, biểu diễn ở nhiều nơi, nhưng hiếm lần nào có cảm xúc đặc biệt như lần này. Không khí lễ hội Việt lại diễn ra ở nơi xa xứ. Đặc biệt, Ban tổ chức đã bố trí sân diễn đúng phong cách sân đình của văn hóa Việt truyền thống để khán giả và người biểu diễn không hề có khoảng cách, được giao lưu, gần gũi. Thật cảm động!".

Biết tin lễ hội diễn ra cả ngày, trong lúc nghỉ giải lao giữa trưa, nhiều du khách quyết ngồi ở lại cùng với diễn viên để chờ đến giờ biểu diễn buổi chiều. Có bạn phóng viên Séc nói "Ngay sau khi về toàn soạn, tôi sẽ đưa tin và clip về lễ hội này. Thật là tuyệt vời. Nó đưa tôi và đồng nghiệp vào không gian văn hóa huyền diệu, sâu lắng, màu sắc, êm ái, trái với những gì đang diễn ra ồn ào ngoài đường phố". 

Khi đại diện Ban tổ chức nói lời cảm ơn và tạm chia tay, nhiều ngôn ngữ vang lên "Hãy tiếp nữa đi. Tiếp đi!". Biết làm sao khi qui định của Thành phố và nhà triển lãm đã ấn định giờ giấc, khi mà âm thanh của dàn loa công suất lớn ngay ngoài sân quang trường của lễ hội Phục sinh bắt đầu vang lên. Ngay bà con cộng đồng tham gia lễ hội cũng nhìn nhau và chia tay đầy lưu luyến.

Ngày Văn hóa Việt Nam tại Praha đã khép, để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng bạn bè Séc và quốc tế./.

Trần Việt Hùng (từ Praha, CH Séc)


Tin liên quan

noData
Không có dữ liệu

Tin tiêu điểm