A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Lễ hội văn hóa “Việt Nam- vẻ đẹp tiềm ẩn” tại Thượng Hải

Chiều ngày 19/5/2011, tại Đại học Sư phạm Hoa Đông- một trong những trường Đại học Sư phạm hàng đầu của Trung Quốc, đã diễn ra Lễ hội Văn hóa Việt Nam mang tên “Việt Nam - Vẻ đẹp tiềm ẩn” kỷ niệm 121 năm ngày sinh của vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam – Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Thượng Hải, Hội lưu học sinh Việt Nam của trường Sư phạm Hoa Đông và lưu học sinh Việt Nam của 8 trường Đại học trên địa bàn Thượng Hải, cùng toàn thể người Việt tại Thượng Hải đã tạo nên một Lễ hội văn hóa sinh động hướng về Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và Tổ quốc Việt Nam yêu dấu.

Đông đảo người Việt đang học tập, làm việc và sinh sống tại Thượng Hải đã đến tham dự lễ hội. Nhiều cán bộ giáo viên, sinh viên, nghiên cứu sinh Trung Quốc, lưu học sinh quốc tế đã nhiệt tình tham dự buổi lễ. Mọi người đều cảm thấy rất bổ ích khi được tham gia lễ hội, được hiểu về đất nước và con người Việt Nam qua những bức ảnh, những thước phim sinh động…


Tại buổi lễ, bà Nguyễn Thúy Nga, Tổng lãnh sự Việt Nam tại Thượng Hải đã đánh giá cao ý nghĩa của buổi lễ, bày tỏ lòng tự hào về tinh thần đoàn kết, yêu nước, luôn hướng về dân tộc, về Bác Hồ kính yêu của lưu học sinh và toàn thể người Việt tại Thượng Hải; đồng thời đánh giá cao quan hệ hợp tác toàn diện ngày càng sâu sắc và đa dạng giữa hai nước Việt Nam – Trung Quốc đã tạo điều kiện thuận lợi cho bà con kiều bào và các lưu học sinh Việt Nam ổn định và yên tâm học tập, làm ăn sinh sống.

Buổi lễ tràn ngập cờ và hoa, đậm đà bản sắc dân tộc Việt Nam. Được chiêm ngưỡng các bức tranh về phong cảnh và con người Việt Nam, những hình ảnh thiêng liêng về Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, bạn bè quốc tế đều có những ấn tượng rất sâu sắc và tốt đẹp. Không khí của Lễ hội ấm áp, sôi nổi, tràn ngập tình thân ái quốc tế. Trên mỗi gương mặt đều phản chiếu một niềm vui chung rạng rỡ. Đặc biệt hơn với mỗi người Việt Nam xa quê hương, đây là một cơ hội quý giá được giao lưu, chia sẻ niềm vui với bạn bè năm châu, được tự hào giới thiệu với các bạn của mình về đất nước và con người Việt Nam. Có rất nhiều những vòng tay, những bức ảnh chụp chung thắm tình hữu nghị của các bạn quốc tế bên cạnh các thiếu nữ Việt Nam và những bức tranh ảnh phong phú tại Lễ hội.



Chiếc nón Việt Nam, tà áo dài dân tộc, những quạt xòe lộng lẫy, những điệu múa trẻ trung sôi động cùng tiếng đàn T’rưng, K’lonput vô cùng độc đáo, những giọng ca sâu lắng tình yêu đất nước, những làn điệu tha thiết trên nền phông Slide… đã giới thiệu thật sinh động và chân thực về một Việt Nam duyên dáng, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc và tràn ngập sức sống mãnh liệt của tuổi trẻ. Đáng chú ý là tại Thượng Hải đã vang lên khúc ca quan họ “Bèo dạt mây trôi” rất trữ tình và thuần Việt qua phần trình diễn của hai sinh viên Trung Quốc đang theo học tại khoa tiếng Việt.

Thật cảm động khi chứng kiến bạn bè quốc tế đã rất say mê tìm hiểu văn hóa Việt Nam, náo nức giơ tay đăng ký trả lời câu hỏi giao lưu và vui sướng khi nhận được phần quà lưu niệm, nhiều bạn quốc tế còn tung truyền cho nhau, hôn lên món quà mình nhận được một cách vô cùng trân trọng.


Nét độc đáo trong lễ hội mọi người còn trực tiếp xem trình diễn và thưởng thức ẩm thực Việt Nam. Jack - một lưu học sinh Mỹ hào hứng tâm sự: “Mọi người nói nem rán Việt Nam rất ngon. Hôm nay tôi mới được chính thức thưởng thức món ăn này do chính bàn tay các cô gái Việt Nam làm ra, thật ngon và tuyệt vời. Chúc mừng các bạn đã tổ chức rất thành công và ấn tượng”.

Lễ hội kết thúc trong tiếng cười rộn rã và lưu luyến của tất cả mọi người, với màn nhảy sạp vô cùng rộn ràng, thu hút tất cả các bạn lưu học sinh Việt Nam cùng khách mời và bạn bè quốc tế.

Ngô Thị Huệ (từ Thượng Hải, Trung Quốc)


Tin liên quan

Tin tiêu điểm