A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Gặp mặt cựu chiến binh Việt Nam tại Kiev - Ucraina

Chiều 19/12, tại Kiev – Ucraina, Hội Cựu chiến binh VN thành phố Kiev đã phối hợp với Phòng Tuỳ viên Quân sự Đại sứ quán Việt Nam tại Ucraina tổ chức lễ kỷ niệm 67 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22-12-1944 – 22-12-2011). Đã thành truyền thống, đây cũng là ngày họp mặt của các anh chị em đã từng phục vụ trong quân ngũ đang làm ăn sinh sống tại thành phố Kiev.



 Đại tá Nguyễn Bá Hiển đã đọc diễn văn khai mạc buổi lễ. Ảnh: Hoa Lý

Tới dự lễ kỷ niệm có bà Bùi Thị Thanh Vân – Tham tán ĐSQ Việt Nam tại Ucraina; ông Nguyễn Văn Quy – Bí thư thứ Nhất ĐSQ Việt Nam tại Ucraina; Đại tá Nguyễn Bá Hiển -Tuỳ viên Quốc phòng Việt Nam tại Ucraina cùng các cựu chiến binh Ucraina từng giúp Việt Nam trong công cuộc bảo vệ Tổ quốc trước đây; đại diện các tổ chức hội đoàn của người Việt tại Kiev và đông đảo anh, chị em cựu chiến binh cùng gia đình.

Tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Bá Hiển đã đọc diễn văn khai mạc ôn lại những truyền thống vẻ vang của Quân đội Việt Nam anh hùng. Ông thay mặt nhà nước và nhân dân Việt Nam cảm ơn sự giúp đỡ to lớn của nhân dân Ucraina trong công cuộc bảo vệ tổ quốc trước đây cũng như trong công cuộc xây dựng đất nước hiện nay. Ông bày tỏ sự trân trọng trước những cống hiến và tình cảm của các cựu chiến binh Ucraina đã dành cho Việt Nam.

Đại tá Nguyễn Bá Hiển cũng gửi những lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới các cựu chiến binh Ucraina và Việt Nam cùng toàn thể gia đình. Ông cũng mong muốn các cựu chiến binh Việt Nam dù sống xa quê hương vẫn luôn phát huy các phẩm chất tốt đẹp của người lính Cụ Hồ, luôn có ý thức gương mẫu, đi đầu trong công tác cộng đồng, nỗ lực phấn đấu để có nhiều thành công trong công việc, xây dựng gia đình đầm ấm, hạnh phúc và luôn hướng về quê hương.



 Đại tá Nguyễn Bá Hiển và phu nhân chụp ảnh lưu niệm với anh em cựu chiến binh VN thành phố Kiev. Ảnh: Mai Anh


Các tiết mục văn nghệ do các ca sỹ cộng đồng biểu diễn tại buổi lễ khiến hội trường trở nên sôi động và cuốn hút hơn. Hình ảnh người chiến sĩ Quân đội Nhân dân Việt Nam được tái hiện qua những ca khúc bất hủ về cuộc chiến tranh giải phóng miền Nam, cuộc kháng chiến thần thánh của dân tộc với các ca khúc: Đường Trường Sơn xe anh qua, Cô gái Pacô, Bóng cây Kơ-nia... Hình ảnh những người chiến sỹ hải quân Xô Viết được thể hiện qua ca khúc Chiều Hải cảng, người phụ nữ Nga thuỷ chung son sắt qua ca khúc Kachiusa... những ca khúc thật gần gũi, thân thiết như tình đoàn kết keo sơn của nhân dân hai nước.  Ca khúc tập thể Cô gái mở đường với những gương mặt hân hoan tươi rói thêm ấm tình đồng đội, tình dân tộc nơi đất khách... và không thể thiếu những tiết mục dancing khiến hội trường trở nên rộn ràng bởi tiếng nhạc, những điệu nhảy sôi động...

Buổi lễ diễn ra thật trang trọng, ấm cúng, thắm tình đồng đội và tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước Việt Nam- Ucraina.

Trong buổi sáng cùng ngày, ông Phan Tiến Đồng – Chủ tịch Hội cùng các anh em trong Ban chấp hành đại diện cho Hội đồng hương Nghệ Tĩnh thành phố Kiev đã mang lẵng hoa tới chúc mừng Phòng Tuỳ viên Quân sự Đại sứ quán Việt Nam tại Ucraina.

Dưới đây là một vài hình ảnh của buổi gặp gỡ do cộng tác viên Đỗ Thị Hoa Lý và Trần Mai Anh tại Ucraina ghi lại:



 Đại tá Nguyễn Bá Hiển - Tuỳ viên Quân sự Đại sứ quán Việt Nam tại Ucraina và các cựu chiến binh Ucraina tại buổi lễ. Ảnh Mai Anh



 Tình đoàn kết Việt Nam - Ucraina. Ảnh: Hoa Lý



Các chị em cùng góp vui với các tiết mục văn nghệ đặc sắc. Ảnh: Hoa Lý 



  Hội đồng hương Nghệ Tĩnh tới chúc mừng và tặng hoa Phòng Tuỳ viên Quân sự Đại sứ quán Việt Nam tại Ucraina. Ảnh: Mai Anh

Đỗ Thị Hoa Lý - Trần Mai Anh (từ Ucraina)


Tin liên quan

Tin tiêu điểm