A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Dư vị hành trình về miền cố đô Ninh Bình - Cảm nhận của một giáo viên kiều bào

Trong khuôn khổ chương trình tập huấn giảng dạy tiếng Việt cho giáo viên người Việt Nam ở nước ngoài, ngày 23/8/2025, đoàn giáo viên đã có chuyến tham quan thực tế tại tỉnh Ninh Bình – vùng đất nổi tiếng với cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ và giá trị văn hóa – tâm linh đặc sắc. Tại đây, chị Nguyễn Dương Minh Hằng, giáo viên từ Úc tham gia khóa tập huấn đã có những trải nghiệm sâu sắc và khó quên.

Đoàn chụp ảnh lưu niệm tại Điện Tam Thế, chùa Bái Đính

Đối với tôi, chuyến đi Ninh Bình là một trong những trải nghiệm đáng nhớ và sâu sắc nhất trong hành trình thực tế cùng Đoàn giáo viên dạy tiếng Việt ở nước ngoài do Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài tổ chức. Qua những hành trình khám phá đất nước Việt Nam của tôi, mảnh đất này không chỉ nổi tiếng với những tôi cảm thấy danh thắng ở Ninh Bình không chỉ tuyệt đẹp mà còn khiến lòng người xao xuyến bởi vẻ đẹp thiên nhiên hoang sơ, hùng vĩ cùng nét văn hóa tâm linh đầy thiêng liêng. Trong chuyến đi ấy, tôi có cơ hội ghé thăm hai địa danh nổi tiếng: quần thể danh thắng Tràng An và cổ tự Bái Đính – hai biểu tượng đặc sắc của vùng đất cố đô.

Tràng An chào đón tôi bằng khung cảnh nên thơ và kỳ vĩ. Ngồi trên chiếc thuyền nhỏ lướt nhẹ theo dòng nước xanh trong, tôi cảm nhận được sự bình yên len lỏi trong từng hơi thở. Những dãy núi đá vôi sừng sững hiện ra trước mắt như những bức tường thiên nhiên vững chãi, bao quanh là những hang động huyền bí, mỗi nơi lại mang một truyền thuyết riêng, gợi mở sự tò mò và thích thú. Nước trong đến mức có thể nhìn thấy cả rong rêu và cá bơi lượn dưới đáy. Không gian nơi đây như tách biệt hoàn toàn với sự ồn ào của phố thị, chỉ còn lại tiếng mái chèo khua nước và tiếng chim hót vang vọng giữa đại ngàn. Thiên nhiên Tràng An mang đến cho tôi cảm giác gần gũi, thân thuộc nhưng cũng đầy kỳ ảo, khiến tâm hồn như được gột rửa và trở nên nhẹ nhàng hơn bao giờ hết.

Đoàn chụp ảnh lưu niệm trước Bảo Tháp, chùa Bái Đính

Rời Tràng An, tôi tiếp tục hành trình đến chùa Bái Đính – ngôi chùa nổi tiếng với nhiều kỷ lục và là một trong những trung tâm Phật giáo lớn nhất Việt Nam. Ngay từ cổng vào, tôi đã choáng ngợp trước quy mô đồ sộ và kiến trúc uy nghiêm của chùa. Những hàng tượng La Hán kéo dài bất tận, những pho tượng Phật được tạc công phu và tinh xảo, cùng tiếng chuông chùa ngân vang giữa không gian núi rừng đã tạo nên một khung cảnh linh thiêng và huyền bí. Dạo bước trong khuôn viên chùa, tôi cảm nhận được sự thanh tịnh, bình yên lạ thường. Từng bước chân nơi đây như dẫn dắt tôi đến gần hơn với đời sống tâm linh, giúp tôi tĩnh tâm và suy ngẫm nhiều hơn về cuộc sống.
 

Đoàn chụp ảnh lưu niệm tại Đền thánh Cao Sơn, trong Quần thể Khu di tích Tràng An, Ninh Bình

Chuyến đi Ninh Bình không chỉ là dịp để tôi chiêm ngưỡng cảnh sắc thiên nhiên tuyệt đẹp mà còn là hành trình khám phá giá trị văn hóa, tinh thần của dân tộc. Tôi rời Ninh Bình với một cảm giác đầy dư vị – vừa thư thái, nhẹ nhàng lại vừa trân quý hơn những giá trị giản dị mà sâu sắc của đất và người nơi đây. Thiên nhiên, con người và văn hóa Ninh Bình đã để lại trong tôi một ấn tượng khó phai, khiến tôi mong một ngày nào đó sẽ lại có dịp trở về.

Một lần nữa, tôi xin chân thành cảm ơn Ban Tổ chức đã mang đến cho chúng tôi một trải nghiệm tuyệt vời và khó quên. Chuyến đi không chỉ giúp tôi thêm hiểu biết và gắn bó với quê hương, mà còn là nguồn cảm hứng quý giá để tôi tiếp tục truyền tải tình yêu tiếng Việt và văn hóa Việt Nam tới các thế hệ học trò ở nước ngoài. Tôi tin rằng những hoạt động ý nghĩa như vậy trong khuôn khổ chương trình tập huấn do Ủy ban tổ chức sẽ tiếp thêm động lực để các giáo viên kiều bào chúng tôi ngày càng vững tin và gắn bó hơn với sự nghiệp giảng dạy tiếng Việt.

Minh Hằng


 


Tin liên quan

noData
Không có dữ liệu

Tin tiêu điểm