A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đón Tết nơi quê nhà: Niềm hạnh phúc của người Việt xa xứ

Trở về Hà Nội tham dự chương trình Xuân Quê hương 2026 do Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (Bộ Ngoại giao) tổ chức, các kiều bào đã được sống trọn vẹn trong không khí Tết cổ truyền nơi quê nhà, tựa như hành trình tìm lại ký ức, cội nguồn và hương sắc mùa Xuân của Việt Nam.

Chị Nguyễn Kim Hà, kiều bào Sri Lanka nhận Bằng khen của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Ảnh: NVCC

Trở về Hà Nội tham dự chương trình Xuân Quê hương 2026 do Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (Bộ Ngoại giao) tổ chức, các kiều bào đã được sống trọn vẹn trong không khí Tết cổ truyền nơi quê nhà, tựa như hành trình tìm lại ký ức, cội nguồn và hương sắc mùa Xuân của Việt Nam.

Trong không gian trang trọng và ấm áp của chương trình, chị Hà cảm nhận rõ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với cộng đồng người Việt ở nước ngoài.

Đặc biệt, trong khuôn khổ các hoạt động, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã trao Bằng khen cho cộng đồng người Việt Nam tại Sri Lanka nhằm ghi nhận những thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng cộng đồng, đoàn kết kiều bào và đóng góp tích cực cho đất nước cũng như xã hội sở tại trong những năm qua.

Dịp này, chị Nguyễn Kim Hà cũng vinh dự được trao Bằng khen cá nhân vì những đóng góp nổi bật trong công tác cộng đồng và hỗ trợ thúc đẩy hợp tác giáo dục và kinh tế, thương mại, đầu tư giữa hai nước.

Chị Hà cho biết ở Sri Lanka, dù số lượng người Việt không đông nhưng mỗi dịp Tết, bà con thường cố gắng sum họp để giữ gìn văn hoá dân tộc và phong tục truyền thống.

Chuyến trở về lần này còn khiến chị suy nghĩ nhiều về tương lai đất nước, đặc biệt sau thành công của Đại hội XIV của Đảng. Theo chị, những định hướng của Đảng nhấn mạnh phát triển bền vững, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số đã khơi dậy khát vọng dân tộc cũng như tạo nên niềm tin mới trong kiều bào.

Đón Tết nơi quê nhà: Niềm hạnh phúc của người Việt xa xứ
Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp đón thân mật đoàn kiều bào tiêu biểu. Ảnh: NVCC
 

Ngày trở về trọn vẹn niềm tin

Nếu Tết quê nhà mang đến cảm xúc đoàn viên, thì những cuộc gặp gỡ trong khuôn khổ Xuân Quê hương 2026 lại củng cố niềm tin của kiều bào vào sự gắn kết giữa trong nước và ngoài nước.

Du lịch Việt Nam

TS. Trần Hải Linh, kiều bào tại Hàn Quốc, vẫn còn nguyên xúc động khi nhắc lại cuộc trao đổi trực tiếp với Tổng Bí thư Tô Lâm. "Đó không chỉ là một cuộc gặp gỡ, mà là sự kết nối chân thành giữa những người con Việt Nam ở khắp nơi trên thế giới với lãnh đạo cao nhất của Đảng," ông chia sẻ.

Trong không khí Xuân ấm áp, cuộc trao đổi diễn ra gần gũi, không khoảng cách. Điều khiến ông ấn tượng sâu sắc là sự lắng nghe chân tình. Từng ánh mắt, từng câu hỏi đều thể hiện sự quan tâm tới cộng đồng kiều bào, tới những trăn trở và khát vọng đóng góp cho đất nước.

Là một trong 100 kiều bào tiêu biểu đến từ hơn 32 quốc gia và vùng lãnh thổ, bà Trần Thị Chang, Chủ tịch Hiệp hội Hữu nghị Việt Nam-Malaysia xúc động chia sẻ: "Giữa không khí Xuân mới, tôi càng cảm nhận sâu sắc hơn ý nghĩa của hai chữ "quê hương" - nơi dù đi xa đến đâu, chúng ta vẫn luôn có một điểm tựa để quay về, để tự hào mình là người Việt Nam.

Khi rời Hà Nội, mỗi người chúng tôi sẽ mang theo một trái tim đầy biết ơn, mang theo hơi thở mùa Xuân của Tổ quốc để tiếp tục hành trình gắn kết cộng đồng, gìn giữ, lan tỏa văn hóa Việt và góp một phần nhỏ bé vào khát vọng chung của đất nước".

Đón Tết nơi quê nhà: Niềm hạnh phúc của người Việt xa xứ
Bà Trần Thị Chang, Chủ tịch Hiệp hội Hữu nghị Việt Nam-Malaysia (ở giữa) cùng các kiều bào về tham dự Xuân Quê hương 2026. Ảnh: NVCC
 

Niềm vui của bà Chang càng trọn vẹn khi Hiệp hội Hữu nghị Malaysia-Việt Nam và Câu lạc bộ Tiếng Việt tại Malaysia được trao Bằng khen của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ghi nhận những nỗ lực bền bỉ trong việc vun đắp tình hữu nghị giữa hai nước và lan toả tiếng mẹ đẻ ở xứ người.

Người trẻ ý thức rõ hơn trách nhiệm với đất nước

Anh Huỳnh Tấn Đạt, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tại Australia cho rằng được tham dự chương trình Xuân Quê hương và đón Tết Nguyên đán tại quê nhà là cơ hội để thế hệ trẻ cảm nhận rõ hơn cội nguồn dân tộc.

Là những người học tập, làm việc trong môi trường quốc tế cạnh tranh cao, thế hệ kiều bào trẻ luôn mang theo tri thức mới và khát vọng hội nhập. Nhưng, song song với đó là nỗi trăn trở làm sao để những điều học được có thể phục vụ Việt Nam một cách thực chất.

Du lịch Việt Nam

"Chúng tôi không mong được ưu ái đặc biệt. Chúng tôi chỉ mong được tin tưởng, được lắng nghe và được trao cơ hội đóng góp đúng cách. Khi có niềm tin, người trẻ sẽ tự tìm đường về với Tổ quốc bằng tri thức, bằng hành động" anh chia sẻ.

Đón Tết nơi quê nhà: Niềm hạnh phúc của người Việt xa xứ
Anh Huỳnh Tấn Đạt, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tại Australia. Ảnh: Thành Long
 

Hơn nữa, được chứng kiến sự đổi thay của đất nước cũng như cảm nhận trọn vẹn tình cảm chào đón, vòng tay rộng mở của Đảng và Nhà nước dành cho con em người Việt Nam ở nước ngoài với chàng trai trẻ đó không chỉ là cảm xúc, mà còn là sự đánh thức trách nhiệm.

Chương trình Xuân Quê hương năm nay đã khép lại bằng chương trình nghệ thuật rực rỡ, những cái bắt tay, những lời chúc năm mới và những tấm bằng khen ghi nhận đóng góp của cộng đồng người Việt ở nước ngoài. Với những người con xa xứ, đón Tết tại quê nhà cũng lời khẳng định dù ở đâu, trái tim họ vẫn chung nhịp đập của đất nước trong mùa Xuân mới.

Hà Anh/ baoquocte.vn


Tin liên quan

noData
Không có dữ liệu

Tin tiêu điểm