Đoàn kiều bào vào lăng viếng Bác
![]() |
Trở về quê hương trong những ngày qua, được tham gia những hoạt động đầy ý nghĩa, mỗi đại biểu kiều bào đều có những cảm xúc và ấn tượng đặc biệt.
Vào lăng viếng Bác, được nghe những câu chuyện về cuộc đời, tấm gương vĩ đại của Người, ai nấy đều cảm động và tự hào.
Anh Nguyễn Văn Tính (kiều bào về từ Đức) xúc động cho biết: Mỗi lần được trở về, được vào thăm Bác, tôi luôn có cảm xúc rất khó tả. Tôi nhớ mãi lần được vào viếng Bác, được thắp hương ở bàn thờ Bác trong Khu tích, sau đó tôi được tặng Huy hiệu của Bác. Đây là kỷ vật tôi hết sức trân trọng, vào những ngày lễ trọng đại của đất nước, tôi luôn đeo Huy hiệu này.
Anh Lê Xuân Dũng (kiều bào về từ Angola) chia sẻ: Lần đầu tiên tôi được vào Lăng viếng Bác là khi tôi học cấp III. Đây là lần thứ hai tôi được vào thăm nơi ở và làm việc của Người. Được xem những thước phim và những câu chuyện về Người, tôi hết sức cảm động về cuộc sống giản dị của vị Cha già dân tộc. Người là tấm gương cho các thế hệ người Việt noi theo. Tôi cũng cảm ơn Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài đã tổ chức cho Đoàn kiều bào về với quê hương, tham gia những hoạt động hết sức ý nghĩa như tham dự Giỗ tổ Hùng Vương, viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Quảng Bình, thăm quê Bác ở Nghệ An và vào Lăng viếng Bác... Những hoạt động này đã góp phần giúp cho chúng tôi hiểu hơn về nguồn cội và vẻ đẹp của quê hương đất nước để chúng tôi gắn kết hơn nữa với Tổ quốc.
* Một số hình ảnh của Đoàn:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Hạo Nhiên