A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đoàn kiều bào dự Đại lễ 1000 năm Thăng Long – Hà Nội

Sáng 1/10, đại điện Đoàn kiều bào đã tham dự Khai mạc Đại lễ tại vườn hoa Lý Thái Tổ buổi chiều Đoàn tích cực tham gia tập diễu hành, chuẩn bị cho Lễ mít tinh trọng thể kỷ niệm Thủ đô 1000 tuổi vào ngày 10/10.

Đáp ứng nguyện vọng của kiều bào ta ở nước ngoài được tham dự vào những sự kiện lớn của dân tộc, Ủy ban Nhà nước về NVNONN chủ trì và phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức Đoàn gần 200 đại biểu kiều bào từ 34 quốc gia và vùng lãnh thổ về nước tham dự Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội.

Đại biểu về dự Đại lễ là những người ưu tú, đại diện cho các thế hệ kiều bào qua các thời kỳ, tham gia tích cực vào phong trào hội đoàn của NVNONN. Nhiều thành viên trong đoàn đã có đóng góp lớn cho đất nước và được tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước, Bộ Ngoại giao cũng như của Ủy ban Nhà nước về NVNONN. Đại biểu cao tuổi nhất về tham dự Đại Lễ là bà Therese Ký – kiều bào ở Pháp (sinh năm 1929) và đại biểu trẻ tuổi nhất là anh Phan Viết Phong – kiều bào ở Pháp (sinh năm 1982).


Đại biểu kiều bào dự Khai mạc Đại lễ


Biểu diễn nghệ thuật mừng Đại lễ

Sáng 1/10, đại điện Đoàn kiều bào đã tham dự Khai mạc Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội tại vườn hoa Lý Thái Tổ, buổi chiều Đoàn đã tích cực tham gia tập diễu hành. Ngày 10/10 sắp tới, sẽ diễn ra mít tinh trọng thể kỷ niệm Thủ đô 1000 năm tuổi, trong đó có chương trình duyệt binh, diễu hành với quy mô lớn nhất từ trước tới nay, tham gia trong các đoàn diễu hành lần đầu tiên có sự góp mặt của đoàn kiều bào. Đây là niềm vinh dự của cộng đồng NVNONN và thể hiện chính sách đại đoàn kết dân tộc nhất quán của Đảng, Nhà nước ta.

Bác Trương Minh Trường, kiều bào tại Bỉ, cho biết bác rất vui khi được về tham dự Đại lễ lần này và cảm thấy vui hơn khi Hà Nội ngày càng có sự phát triển được bạn bè quốc tế công nhận. Bác tâm sự: "Tôi và nhà tôi cùng về tham dự Đại lễ và làm việc từ thiện.Tất cả đều xuất phát từ tấm lòng gắn bó với quê hương". Điều này có lẽ không chỉ đối với vợ chồng bác Trường mà còn là tâm tư của biết bao nhiêu kiều bào dù sống xa quê hương nhưng vẫn một lòng hướng về đất mẹ thân yêu.

Đại lễ là ngày hội lớn của toàn dân tộc, là dịp bày tỏ tình cảm đối với Thủ đô, lòng biết ơn tổ tiên và các thế hệ ông cha đã có công dựng nước và giữ nước của hàng triệu người con đất Việt trong và ngoài nước. Về dự Đại lễ, bà con có dịp hiểu rõ hơn chính sách của Đảng và Nhà nước, lịch sử, văn hóa và truyền thống dân tộc và góp phần vào việc giới thiệu, quảng bá về một Việt Nam mới hòa bình, năng động, hiếu khách và hội nhập với bạn bè quốc tế.


 Bà con kiều bào tích cực tập luyện cho Lễ diễu hành ngày 10/10



Niềm vui, phấn khởi khi tham gia luyện tập 


Theo chương trình, Đoàn sẽ tham dự nhiều hoạt động trong 10 ngày Đại lễ như: Lễ Khai mạc; Lễ diễu binh, diễu hành tại Quảng trường Ba Đình; dâng hương tại tượng đài liệt sỹ, viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh… Đoàn có vinh dự được Tổng Bí thư BCH TƯ ĐCS VN Nông Đức Mạnh tiếp,  đến thăm Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Ngoài ra, Đoàn còn tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa như thăm Hoàng Thành Thăng Long và các di tích lịch sử - văn hóa tại Thủ đô Hà Nội, thăm và tham dự các hoạt động tại Bắc Ninh, Ninh Bình và Quảng Ninh...


Q.H


Tin liên quan

Tin tiêu điểm