A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Điểm sáng trong lễ tốt nghiệp phổ thông Trường Hồ Chí Minh tại Kiev

Tại lễ tốt nghiệp phổ thông trung học của Trường phổ thông số 251 mang tên Hồ Chí Minh tại thành phố Kiev cuối tháng 5 vừa qua, cái tên Nguyễn Thị Ngọc Anh và Trần Anh Quân – học sinh lớp 11A - được xướng lên nhiều lần với sự trân trọng và trìu mến trong những tiếng vỗ tay của tập thể giáo viên, học sinh và các bậc phụ huynh.



Từ trái qua: Anh Quân, Ngọc Anh và các học sinh
được nhận huy chương trong lễ tốt nghiệp

Trường phổ thông Hồ Chí Minh từ lâu được biết đến bởi tập thể giáo viên và học sinh “Dạy tốt - Học tốt”. Đối với những học sinh Việt Nam theo học tại trường, do không có những điều kiện thuận lợi như những học sinh người Ucraina, nên bà Hiệu trưởng Sulga Panchilepna, tập thể giáo viên và học sinh người Ucraina luôn giành cho các em những tình cảm và sự quan tâm hơn hẳn. Đáp lại sự quan tâm đó, Ngọc Anh, Anh Quân và tất cả các học sinh khác có cha mẹ là người Việt Nam, đều luôn ý thức vươn lên và nỗ lực hết mình trong học tập cũng như trau dồi đạo đức.

Tấm bằng đỏ tốt nghiệp phổ thông và huy chương vàng của Ngọc Anh, huy chương bạc của Anh Quân và nhiều bằng khen, giấy khen, chứng chỉ... ở nhiều mặt và các cấp của Ucraina và Việt Nam là câu trả lời tốt nhất của các em về kết quả của 11 năm học tại trường Hồ Chí Minh. Đó cũng chính là niềm hãnh diện của các thầy cô và là niềm tự hào của cha mẹ và các gia đình người Việt đang có con theo học tại trường. Với những thành tích đã đạt được, Ngọc Anh và Anh Quân là tấm gương để các thế hệ đàn em trong trường noi theo.

Chắc chắn rằng, những gì học được ở Trường Hồ Chí Minh sẽ là nền tảng để các em vững bước vào trường đại học – nơi sẽ trang bị thêm cho các em kiến thức, chắp cánh cho những ước mơ tươi đẹp của các em bay xa.



Bà hiệu trưởng Sulga Panchilepna trao huy chương vàng cho Nguyễn Thị Ngọc Anh 



 Anh Quân cảm ơn nhà trường và cha mẹ

Mai Anh (từ Ucraina)


Tin liên quan

Tin tiêu điểm