A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đêm thơ "Tên Người là Hồ Chí Minh" tại Cộng hoà Czech

Nhân dịp kỷ niệm 115 năm ngày sinh nhật Chủ tịch Hồ Chí Minh, tối 15/5, tại Trung tâm Thương mại Sapa - Praha, Ban Công tác Cộng đồng Đại sứ quán và Hội Người Việt Nam tại Cộng hòa Czech đã tổ chức đêm thơ "Tên Người là Hồ Chí Minh".

Đến dự đêm thơ gồm các cán bộ Đại sứ quán Việt Nam, Lãnh đạo các tổ chức xã hội của người Việt Nam tại Cộng hòa Czech, Đoàn nghiên cứu Hội đồng lý luận Trung ương đang thăm và làm việc tại Cộng hòa Czech cùng đông đảo bà con cộng đồng yêu thơ Bác.     

Tham gia thực hiện chương trình ngoài các nghệ sỹ và các cháu thiếu nhi tại Cộng hòa Czech còn có Tiến sỹ Ngôn ngữ học Ivo Valisjev. Ông là người Czech đã từng gặp gỡ nhiều lần với Chủ tịch Hồ Chí Minh khi Người còn sống. Bằng tình cảm và lòng khâm phục của mình, ông đã dịch giả  tập thơ "Nhật ký trong tù" sang tiếng Czech. Tập thơ này đã được in ấn và xuất bản hai lần tại Tiệp. Tháng 4/2005 ông đã vinh dự nhận Huân chương "Vì hoà bình hữu nghị giữa các dân tộc" do Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam trao tặng.

Mở đầu đêm thơ là màn múa "Đài sen dâng Bác" do các cháu thiếu nhi Trung tâm Thương mại Sapa biểu diễn. Thay mặt Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hoà Czech, Đại sứ Bùi Khắc Bút đã đánh giá cao tình cảm của bà con Cộng đồng người Việt Nam tại Cộng hoà Czech đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ông cũng cảm ơn Tiến sỹ Ivo Valisjev vì đã dịch tập thơ "Nhật ký trong tù" sang tiếng Czech.

Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Hội người Việt Nam tại Cộng hoà Czech, Chủ tịch Hội Người Việt Nam Hoàng Đình Thắng nói: "Người đã đi xa nhưng tư tưởng của Người, tình cảm của Người, tính cách của Người, sự cống hiến của Người còn mãi mãi trong lòng chúng ta, các thế hệ tiếp theo, kế tục cha ông trong quá trình xây dựng đất nước Việt Nam độc lập với mục tiêu: dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”, đồng thời ông cũng khẳng định: "Tình cảm sâu sắc dành cho Bác không chỉ riêng của nhân dân Việt Nam mà còn của nhiều người nước ngoài và cộng đồng bà con Việt Nam định cư, sinh sống ở nhiều vùng miền trên thế giới".

Các tiết mục ngâm thơ, ca nhạc và các màn múa minh họa cũng góp phần cho không khí đêm thơ càng thêm sôi nổi. Kết thúc đêm thơ là bài đồng ca "Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng”… Âm điệu của điệp khúc Việt Nam - Hồ Chí Minh đã vang lên rộn rã và đọng lại mãi trong tình cảm của những người tham dự với niềm tự hào về đất nước quê hương thân yêu và vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam. 

Nguyễn Trung Kiên (VTV)

 


Tin liên quan

noData
Không có dữ liệu

Tin tiêu điểm