A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bác Hồ ở London

Hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh trong các tư liệu lịch sử do rất nhiều cơ quan nghiên cứu, sưu tầm và công bố trong nhiều năm qua đã có ý nghĩa to lớn đối với công tác giáo dục thế hệ trẻ về lòng yêu nước. Nhân cuộc thi kể chuyện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được tổ chức trong nước, CTV Hoàng Văn Lộc gửi thêm từ London những tư liệu về Hồ Chí Minh trong những năm tháng Người bôn ba ra nước ngoài tìm đường cứu nước nhằm bổ sung cho nguồn tư liệu của Tạp chí Quê Hương.

Năm 1911, như nhiều tư liệu đã cung cấp, người thanh niên yêu nước mang tên Nguyễn Tất Thành với hai bàn tay trắng đã rời bến cảng Nhà Rồng, bước chân lên một chuyến tàu tới Pháp. Trên chuyến tàu đó, cũng như sau này, trong suốt quá trình sống và làm việc ở châu Âu, Người đã học nói nhiều thứ tiếng để tiếp cận chủ nghĩa yêu nước từ những người cùng giai cấp vô sản. Hoạt động yêu nước của Hồ Chủ tịch diễn ra chủ yếu ở Pháp nhưng Người cũng đã bôn ba tới rất nhiều nước châu Âu khác, trong đó có Anh Quốc. 

Tấm biển tại toà nhà New Zealand House -
nơi trước kia là Carlton Hotel.
Chính nơi này, Bác Hồ đã làm việc

khi đặt chân lên Anh quốc trong hành trình
bôn ba hải ngoại tìm đường cứu nước của mình.

Theo sự chỉ dẫn của những người bạn, tôi lái xe tới toà nhà New Zealand House, gần khu mộ Các Mác và cũng là nơi Bác Hồ đã từng sống và làm việc. Đây là một công trình lớn nằm ở phía Tây Nam London. Để bảo vệ di tích lịch sử này, Hội Anh - Việt đã gắn một tấm biển ở phía trên bức tường đá hoa bên ngoài công trình. Tấm biển hình tròn, màu xanh, đường kính khoảng 35cm, được ghi rõ bằng tiếng Anh: “Ho Chi Minh (1890 - 1969), FOUNDER of modern Vietnam, worked in 1913 at the Carlton Hotel, which stood on this site”. Cùng với thời gian, công trình xưa kia là khách sạn Carlton đã bị phá đi để xây thành toà nhà New Zealand House ngày nay.

Gần nơi tôi quay phim tư liệu có hai cháu nhỏ khoảng 8, 9 tuổi đang đánh vần tên chủ tịch “Hồ Chí Minh”. Tôi dắt con gái Trang Anh tới chào hỏi và làm quen với họ. Qua chuyện trò thân mật với cha mẹ của hai cháu, tôi được biết  cả gia đình họ đều sinh ra và lớn lên ở London. Vào dịp cuối tuần, họ thường đưa con tới đây dạo chơi và cũng để các cháu biết thêm về lịch sử Việt Nam.

Trên đường về, tôi đưa con gái và hai cháu ngoại đi thăm công viên. Thời tiết nước Anh từ cuối Thu chuyển sang đầu Đông với những thảm cỏ lá vàng và mặt hồ thiên nga trải ra hút tầm mắt. Lòng lại nao nao nhớ về quê hương với hình ảnh người thanh niên Nguyễn Tất Thành trong những năm tháng bôn ba hải ngoại tìm đường cứu nước...

Carlton Hotel, nơi Bác Hồ làm việc (1913)

Toà nhà New Zealand House 

Hai em bé ở London đến thăm nơi Bác Hồ từng làm việc

2 em bé cùng bố mẹ bên ngoài New Zealand House

PV Hoàng Lộc cùng con gái Trang Anh (áo đỏ) và hai cháu ngoại
chụp ảnh kỷ niệm tại New Zealand House

 Thế hệ thứ ba của cộng đồng người Việt ở Anh Quốc

 Hoàng Lộc (Anh)

 

Nguồn:quehuongonline.vn Copy link

Tin liên quan

noData
Không có dữ liệu

Tin tiêu điểm