A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bà con Việt kiều tại Campuchia bày tỏ tiếc thương Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng- một nhân cách lớn của dân tộc

Ban chấp hành Hội Khmer-Việt Nam tại Campuchia và bà con cộng đồng đánh giá cao sự lãnh đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong xây dựng và phát triển đất nước. 

Xúc động, nghẹn ngào, đầy thương tiếc là cảm xúc của bà con Việt kiều đang sinh sống tại đất nước chùa Tháp trước sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhà lãnh đạo lỗi lạc, trọn đời vì nước, vì dân.

Bà con Việt kiều tại Campuchia bày tỏ tiếc thương Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng- một nhân cách lớn của dân tộc - ảnh 1
Bác sĩ, Tiến sĩ Lê Bá Hùng, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam-Campuchia, Giám đốc Bệnh viện MED115

Trao đổi với phóng viên Đài TNVN thường trú tại Campuchia, bác sĩ, Tiến sĩ Lê Bá Hùng, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam-Campuchia, Giám đốc Bệnh viện MED115, chia sẻ: Được tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng qua đời, điều đầu tiên bản thân ông và bà con cảm nhận đó là sự mất mát vô cùng to  lớn. Tổng Bí thư là người được toàn thể nhân dân kính trọng, yêu mến, qua đó, càng thêm vững tin vào sự lãnh đạo của Đảng, vào con đường cách mạng mà Bác Hồ và các vị tiền bối đã xây dựng trong suốt bao năm qua. Tiến sĩ Lê Bá Hùng bày tỏ: “Đó thực sự là mất mát quá lớn, một người trí thức có tâm, có tầm và luôn đặt lợi ích của nhân dân lên trên hết. Những điều đó thực sự sống mãi trong lòng dân.”

Bà con Việt kiều tại Campuchia bày tỏ tiếc thương Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng- một nhân cách lớn của dân tộc - ảnh 2
 Ông Sim Chy, Chủ tịch hội Khmer-Việt Nam tại Campuchia 

Là người có kỷ niệm với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, ông Sim Chy, Chủ tịch hội Khmer-Việt Nam tại Campuchia, cho biết được tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần, bà con Việt kiều tại Campuchia rất đau buồn. Bởi từ nhiều năm qua, Tổng Bí thư cũng như các nhà lãnh đạo Đảng và Nhà nước luôn dành sự quan tâm sâu sắc đến đời sống của bà con tại đây.

Theo ông Sim Chy, vào tháng 2 năm 2019, sang thăm Campuchia, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dành thời gian thăm hỏi cộng đồng bà con người gốc Việt Nam tại Campuchia, lắng nghe tâm tư, tình cảm một lòng hướng về Tổ quốc quê hương của bà con: “Mỗi lần gặp, Tổng Bí thư đều căn dặn anh em về hoạt động hội. Bà con người gốc Việt ta tại Campuchia phải chấp hành tốt luật pháp sở tại, tôn trọng phong tục, tập quán của người Khmer, hòa đồng với các cộng đồng khác. Cộng đồng bà con người Việt tại Campuchia phải đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống. Đảng, Nhà nước luôn luôn quan tâm tới bà con gốc Việt tại Campuchia.”

Theo ông Sim Chy, những năm qua, Ban chấp hành Hội và bà con cộng đồng đánh giá cao sự lãnh đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong xây dựng và phát triển đất nước. Nhờ sự lãnh đạo của Đảng mà đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đời sống kinh tế của nhân dân được cải thiện và nâng cao. Cùng với đó, quan hệ giữa Việt Nam với nhiều quốc gia đã được nâng tầm. Đó là niềm tự hào chung của bà con gốc Việt tại Campuchia.

Trong niềm tiếc thương vô hạn trước sự ra đi của nhà lãnh đạo được nhân dân yêu mến và kính trọng, thay mặt bà con kiều bào, ông Sim Chy bày tỏ mong muốn Đảng và Nhà nước tiếp tục phát huy sức mạnh của toàn dân, đưa đất nước ngày càng phát triển, cuộc sống của nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Bà con Việt kiều tại Campuchia bày tỏ tiếc thương Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng- một nhân cách lớn của dân tộc - ảnh 3
Em Nguyễn Minh Hoàn, sinh viên trường Đại học Hoàng gia Phnom Penh

Là một sinh viên Việt Nam đang theo học tại Đại học Hoàng gia Phnom Penh, em Nguyễn Minh Hoàn chia sẻ: “Khi nghe tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng qua đời, bản thân em cảm thấy vô cùng tiếc thương và xót xa. Đối với thế hệ sinh viên chúng em, hình ảnh của Tổng Bí thư gắn liền với hình ảnh của một người cộng sản kiên trung, chân chính đã sống một cuộc đời mẫu mực, chân thành, là tấm gương sáng để thế hệ thanh niên noi theo. Những câu nói của bác Nguyễn Phú Trọng rất có ảnh hưởng tới sinh viên, đặc biệt, những du học sinh chúng em. Đó vừa là những bài học, vừa là những triết lý sống vô cùng gần gũi và thực tiễn đối với sinh viên. Em Nguyễn Minh Hoàn bày tỏ: “Bác Trọng đi rồi, đau xót và tiếc thương lắm nhưng thế hệ sinh viên chúng em nguyện sẽ tiếp gót cha anh, cố gắng học tập, rèn luyện quyết tâm xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng”.

Theo  VOV


Tin liên quan

Tin tiêu điểm