50 năm xây dựng và phát triển TP.HCM: Kiều bào xúc động chứng kiến sự thay đổi của quê hương
Cảm xúc dâng trào, những cái bắt tay thật chặt, những cái ôm nồng thắm và vô số tình cảm được chia sẻ giữa những kiều bào nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025).

Cảm xúc đong đầy thể hiện giữa các kiều bào tại chương trình họp mặt ngày 25/4/2025 ở TP.HCM nhân dịp 50 năm thống nhất đất nước. Ảnh: Tường Thụy
Đây là những tình cảm dạt dào được ghi nhận tại chương trình “Họp mặt và Biểu dương người Việt Nam ở nước ngoài có nhiều đóng góp trong xây dựng và phát triển TP.HCM” trong 50 năm qua.
Chương trình được Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài TP.HCM tổ chức ngày 25/4.
Đây là dịp để những người con đã và đang sống xa Tổ quốc chia sẻ cảm xúc, tình cảm về ngày 30/4 lịch sử; những tâm tư và nguyện vọng. Đồng thời, kết nối sâu sắc hơn nữa tình cảm dành cho quê hương, đất nước, qua đó phát huy nguồn lực kiều bào trong giai đoạn bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Chia sẻ với phóng viên báo Dân Việt, bà Jeanne Huỳnh, kiều bào đã sống 70 năm tại Pháp, cho biết: “Sau nhiều chục năm sống ở nước ngoài, tôi trở về sống hẳn tại TP.HCM từ tháng 6/2024. Trở về sống tại quê hương ở tuổi của tôi là điều thích hợp. Người Việt Nam mình thường thể hiện tình cảm quê hương, hàng xóm láng giềng rõ hơn ở phương Tây, và thường chia sẻ tình cảm quê hương rất chân tình”.
Bà Jeanne Huỳnh tiếp tục kể: “Giai đoạn 20 năm trước đây, năm nào tôi cũng về Việt Nam sống vài tháng. Tuy nhiên, giờ đây, tôi thấy nên sống luôn tại Việt Nam, nơi cuộc sống ổn định, tình hình chính trị ổn định để tạo điều kiện cho đất nước phát triển. Dịch vụ xã hội và y tế ở đây thích hợp cho tôi ở lại hẳn. An ninh tại Việt Nam cũng rất tốt”.
Nữ kiều bào sống 70 năm tại Pháp cũng cho biết bà đã có quốc tịch Việt Nam bên cạnh quốc tịch Pháp. Bà Jeanne Huỳnh là người đóng góp nhiều cho các phong trào xóa đói giảm nghèo, tích cực hỗ trợ phát triển vùng sâu vùng xa và nhiều hoạt động giúp đỡ cộng đồng khác, cũng như giúp các học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

Hội AREBCO (Hội người về hưu và Phát triển an sinh thành lập tại Pháp năm 1994), nơi bà Jeanne Huỳnh làm đại diện, hàng năm trao 15.000 euro học bổng cho các học sinh, và sinh viên nghèo vượt khó.
Tại chương trình hôm nay, bà Vũ Huỳnh Mai, Chủ nhiệm Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài TP.HCM, nhấn mạnh: “Người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời và là một nguồn lực của cộng đồng dân tộc Việt Nam”.
Việt Nam hiện có khoảng 6 triệu kiều bào đang sinh sống, làm việc, học tập tại 130 quốc gia, vùng lãnh thổ, trong đó có khoảng 3 triệu kiều bào có liên hệ với TP.HCM.
Bà Mai cho biết cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài hiện nay tiếp tục phát triển ổn định, hội nhập vào xã hội sở tại, nhiều người thành đạt trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kinh tế và văn hóa. Đồng thời, số lượng kiều bào trở về quê hương sinh sống, đầu tư và lập nghiệp ngày càng tăng.
“Với chính sách, tư duy, đường lối nhất quán, đúng đắn của Đảng và Nhà nước ta trong nhiều năm qua, nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài đã có những đóng góp to lớn vào sự nghiệp phát triển đất nước, giữ gìn bản sắc văn hoá, truyền thống của dân tộc,” bà Mai khẳng định.
Bà Mai cũng nhấn mạnh đến vai trò của kiều bào đối với quá trình phát triển của TP.HCM 50 năm qua.
“Trong 50 năm qua, kinh tế thành phố đã có sự phát triển vượt bậc, giữ vững vị trí đầu tàu kinh tế của cả nước. Có thể nói, để đạt được những thành quả ấy có sự đóng góp rất quan trọng của kiều bào. Bằng tất cả tâm huyết và tình cảm của mình, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đã có những đóng góp hết sức thiết thực trong công cuộc xây dựng và phát triển TP.HCM”.
Bà Mai cũng chia sẻ: Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài không chỉ đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội nơi mình sinh sống mà còn luôn hướng về quê hương, đóng góp cho đất nước nói chung và TP.HCM nói riêng dưới nhiều hình thức khác nhau, từ tri thức, kinh nghiệm quản lý đến nguồn lực vật chất.

Trong chương trình hôm nay, Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài TP.HCM biểu dương người Việt Nam ở nước ngoài có nhiều đóng góp trong xây dựng và phát triển TP.HCM.
Các cá nhân được chọn biểu dương là người Việt Nam ở nước ngoài, gồm cả người đã mất, có đóng góp tích cực trong công cuộc xây dựng và phát triển thành phố từ năm 1975 đến nay. Đồng thời, có quá trình đóng góp từ 10 năm trở lên, với thành tích xuất sắc và có phạm vi ảnh hưởng rộng trong lao động, kinh doanh, nghiên cứu khoa học, học tập, từ thiện, an sinh xã hội hoặc ứng dụng khoa học kỹ thuật…

Những cá nhân tiêu biểu bao gồm GS. TS Đặng Lương Mô – người Việt Nam ở Nhật Bản, người được biết đến với hơn 300 công trình nghiên cứu và hơn 10 bằng phát minh, sáng chế; ông Johnathan Hạnh Nguyễn, người Việt Nam ở Mỹ là người hỗ trợ mở đường bay chính thức giữa Việt Nam và Philippines; TS Võ Tá Hân, người Việt Nam ở Mỹ với chương trình quyên góp sách chuyển về tặng các trường đại học tại Việt Nam, kinh phí hơn 90 tỷ đồng;
TS Lương Bạch Vân, người Việt Nam ở Pháp, người góp phần phát triển ngành công nghiệp TP.HCM, xây dựng dây chuyền sản xuất “Vòng tránh thai cho phụ nữ”, tổ chức nhiều khóa đào tạo chuyên sâu ngành Nhựa; ông Nguyễn Văn Công, người Việt Nam ở Pháp đã xây dựng hàng trăm cây cầu tại TP.HCM, các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long, miền Trung, Tây Nguyên góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân địa phương.
Bên cạnh đó, Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài TP.HCM cũng thực hiện việc truy tặng đối với 4 cá nhân người Việt Nam ở nước ngoài. Đó là bác sỹ Nguyễn Ngọc Hà, người Việt Nam ở Pháp; TS. Nguyễn Trí Dũng, người Việt Nam ở Nhật Bản, TS Nguyễn Chánh Khê, người Việt Nam ở Mỹ và TS. Đỗ Tấn Sĩ, người Việt Nam ở Bỉ.
Chia sẻ với các đại biểu tại sự kiện hôm nay, bà Vũ Huỳnh Mai không quên nhắc lại các đóng góp to lớn cho Tổ quốc từ kiều bào trong thời gian qua, và gần đây nhất khi đất khi đồng bào miền Bắc chịu ảnh hưởng nặng nề của bão Yagi tháng 9/2024.
“Phát huy sức mạnh tinh thần tương thân tương ái, đông đảo bà con kiều bào ở khắp nơi trên thế giới, các hội đoàn đều tổ chức quyên góp với số tiền lên đến hàng chục tỷ đồng”, bà Mai cho biết.
Tường Thụy/ danviet.vn