A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Săn mây ở Long Tỷ Phùng

Lai Châu là một trong những địa chỉ “săn” mây khá hấp dẫn đối với các nhiếp ảnh gia và những người yêu phong cảnh. Từ Tp. Lai Châu, địa điểm săn mây gần nhất, dễ đi nhất và View đẹp nhất là đỉnh Long Tỷ Phùng, phía trên chùa Linh Ứng, từ lối rẽ vào Nùng Nàng đi lên.

Biển mây bồng bềnh nhìn từ đỉnh Long Tỷ Phùng

Từ trung tâm thành phố đi lên chỉ khoảng 3 km, gần như thế, nhưng không phải ai cũng có duyên ngắm mây từ trên đỉnh Long Tỷ Phùng. Đó là một sở thích mà đòi hỏi sự kiên trì và công phu.

Đỉnh Long Tỷ Phùng cao hơn 1.100 m, là nơi có đặt tượng Phật, nhìn về phía thành phố. Ai đến Lai Châu mà chưa leo Long Tỷ Phùng thì coi như chưa thấy được hết vẻ đẹp của Lai Châu. Mây nhìn từ đỉnh Long Tỷ Phùng thật sự “mê ly”.

Tầm 6h sáng, mặt trời đã ló ra sau đỉnh Pu Ta Leng, tỏa ánh nắng chói chang trên biển mây trắng lóa mắt. Mặt trời như quả bóng đỏ chói đang vờn trên sân mây, như đang lăn, đang trôi trên biển mây, đang thỏa sức lăn lê với mây như đứa trẻ trong nhà bóng ở khu vui chơi. Mây rất trắng, rất dày, xốp tơi, ta như có thể bốc mây lên mà tung, mà thổi như thổi bông…

Biển mây trắng cho cảm giác khoan khoái mỗi sáng sớm

Dưới màn mây trắng muốt, đủng đỉnh trôi, thỉnh thoảng mây giãn ra, ta có thể trông thấy hình ảnh thành phố trẻ còn đang ngái ngủ. Nhịp điệu của cuộc sống lúc sáng sớm còn chầm chậm; những chiếc xe đi chậm; những người chạy thể dục chậm quanh hồ… cả đèn xanh đỏ ở các ngã ba, ngã tư dường như cũng chẳng vội vàng… Những đàn chim hót ríu rít trên vòm cây, mặt hồ Thủy Sơn lăn tăn sóng, những vườn hoa hé nở chào đón mọi người… Ven sườn núi, những vòm lau sậy đu đưa trong gió như ngân nga một khúc ca bất tận.

Dưới làn mây sớm, thành phố tỉnh giấc, vươn mình chào ngày mới trong ánh bình minh rực rỡ. Những ngày mây và nắng đẹp như vậy báo hiệu thời tiết của thành phố thật tuyệt vời.

Những bờ lau sậy trên đường lên đỉnh Long Tỷ Phùng tô thêm vẻ đẹp thơ mộng cho du khách ngắm mây

Mây sớm ở Lai Châu chỉ xuất hiện vào ngày nắng, nhưng quan trọng là những ngày trước đó phải có mưa. Trời không mưa, tạnh ráo thì hôm sau dù nắng đẹp cũng không có mây. Vì vậy, dù là người giàu kinh nghiệm săn mây cũng chẳng phải lần nào cũng trúng. Thường cứ phải leo Long Tỷ Phùng dăm lần mới được một lần có mây ưng ý. Bởi có ngày nắng to, mặt trời lên đẹp rực rỡ, thì mây thưa thớt. Có ngày mây từ thung lũng lên cuồn cuộn, nhưng mây trên trời quá dày, quá nặng thì mặt trời không ló rạng, ảnh không sáng, không đẹp…

Tuy nhiên, ở Tp. Lai Châu mùa nào cũng có thể săn mây, chỉ cần bạn chiến thắng được cơn buồn ngủ vào sáng sớm. Sau khi theo dõi thời tiết, nếu vài ngày trước đã mưa to, dự kiến hôm sau nắng là có thể có mây, bạn cần phải chuẩn bị đủ đồ nghề chụp ảnh, quay phim sẵn sàng để sáng sớm ngủ dậy là đi. Vào mùa Đông thì cần thêm khăn, mũ, áo ấm…

Mây rất trắng, rất dày, xốp tơi, ta như có thể bốc mây lên mà tung, mà thổi như thổi bông…

Sáng sớm, 5h30, khi mọi người đang ngủ hoặc vừa dậy tập thể dục sáng thì bạn đi xe vào đường Nùng Nàng, để xe ở chùa Linh Ứng rồi đi bộ leo lên núi. Ở đấy, trên tường rào của đỉnh Long Tỷ Phùng bạn gắn giá để cài điện thoại, cầm máy ảnh, Camera đi lựa các góc mà đón mây lên từ các hướng. Mây có thể tràn xuống từ phía Sùng Phài, Thèn Sin, Tả Lèng, mây cũng có thể ùa về từ phía Bản Hon… Đầu tiên, mây có thể thưa thớt, rồi từng làn mây theo gió tràn về, dày dần lên, như đầy lên, đẩy nhau dần lên gần đỉnh Long Tỷ Phùng. Có lúc, mây như chạy ra từ khe núi, cứ đội mãi lên cho đến lúc gặp ánh mặt trời…

Cảm giác nhìn thấy thành phố sau làn mây sớm, những làn mây mỏng manh như đuổi theo nhau trước mặt, vừa dõi mắt theo mây, vừa ngắm nhìn thành phố không biết chán mắt. Có khi nhìn theo mây tràn vào từng khe núi, len lỏi giữa những đỉnh núi thấp san sát trước mặt, mây vờn quanh núi khiến chúng ta tưởng tượng ra mâm xôi cốm còn bốc hơi nghi ngút…

Nếu bạn có sở thích săn mây, mời bạn đến với Tp. Lai Châu sẽ đón bạn bằng tất cả sự nồng hậu thân thiện của núi cao. Và hy vọng bạn sẽ săn được mây Long Tỷ Phùng, đem mọi giác quan ra để thưởng thức vẻ đẹp đặc biệt của thiên nhiên Lai Châu lúc bình minh, để yêu thêm thành phố trẻ hiền hòa dưới chân núi Pu Ta Leng.

Thùy Anh - Thu Huyềnbaodantoc.vn 


Tin liên quan

Tin tiêu điểm