A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Sắc màu và âm thanh đêm Huyền thoại sông Hàn

Huyền ảo, rực rỡ trong tiếng nhạc bay bổng, rồi từng chùm pháo hoa bay lên bầu trời sông Hàn tạo nên những bức tranh ánh sáng đầy màu sắc giữa không trung. Ðó là những gì mà người xem sẽ được chiêm ngưỡng trong Cuộc thi pháo hoa quốc tế được tổ chức tại Ðà Nẵng vào cuối tháng ba này...



Cuộc thi bắn pháo hoa tại Đà Nẵng năm 2009

Cuộc thi pháo hoa quốc tế trên sông Hàn - TP Ðà Nẵng, sẽ được tổ chức vào hai đêm 27 và 28-3 với chủ đề Huyền thoại sông Hàn. Tham dự cuộc thi có  năm đội đến từ các nước: Pháp, Bồ Ðào Nha, Nhật Bản, Mỹ và Việt Nam. Ðây là lần thứ ba Cuộc thi được Chính phủ cho phép tiến hành, như là một sản phẩm du lịch độc đáo nhằm thu hút khách du lịch đến với Ðà Nẵng. Cuộc thi năm nay được tổ chức vào dịp Kỷ niệm 35 năm Ngày giải phóng thành phố, được Thủ tướng Chính phủ chọn là một trong bảy lễ hội lớn của cả nước để hướng đến Ðại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội. Ðến thời điểm này, mọi sự chuẩn bị đã hoàn tất. Toàn bộ kinh phí tổ chức cuộc thi là 25 tỷ đồng, được thành phố vận động từ nguồn tài trợ của các đơn vị, doanh nghiệp, không sử dụng ngân sách của thành phố.

Ít ngày nữa, TP Ðà Nẵng sẽ có những đêm bầu trời tràn ngập ánh sáng lấp lánh, huyền ảo tỏa xuống dòng sông lung linh muôn hồng, nghìn tía. Giám đốc Sở Ngoại vụ, Lương Minh Sâm cho biết: "Cuộc thi pháo hoa quốc tế Ðà Nẵng được tổ chức ngày càng chuyên nghiệp, các hoạt động văn hóa phụ trợ Cuộc thi ngày càng phong phú, hấp dẫn, thu hút khách quốc tế và trong nước. Ngành hàng không cho biết, từ ngày 26 đến ngày 29-3 sẽ tổ chức tăng 25 chuyến bay từ Hà Nội và TP Hồ Chí Minh đến Ðà Nẵng để phục vụ du khách. Một khán đài có sức chứa 26 nghìn chỗ ngồi được xây dựng tại bờ đông sông Hàn, dành cho khách mời và có bán vé. Hoạt động này nhằm tăng tính chuyên nghiệp và bổ sung cho kinh phí tổ chức cuộc thi".

Theo chương trình, lần thi này, đội Pháp sẽ biểu diễn bắn pháo hoa với chủ đề Huyền thoại tiên Âu Cơ và Rồng vàng, thời lượng thể hiện 20 phút 30 giây. Ðó là câu chuyện sắc màu kể chuyện nàng tiên Âu Cơ xuống hạ giới và không thể trở về thiên đình. Nàng buồn và khóc, nước mắt tuôn chảy thành dòng sông Hàn. Rồi một ngày, nàng tình cờ gặp một chàng hoàng tử đẹp trai, nàng không thấy cô đơn nữa. Một chuyện tình lãng mạn được khắc hoạ thông qua bức tranh pháo hoa, mang lại sự thích thú, bất ngờ. Ðội Bồ Ðào Nha, mang đến cuộc thi chủ đề Rồng và lửa - nơi truyền thuyết khai sinh. Màn pháo hoa Goliana và Empire rising bay lên thể hiện hành trình của rồng đến chỗ khai hoa. Những loạt pháo mầu vàng hình chữ "V", pháo hoa tầm cao chính là đôi cánh và hơi thở của rồng. Khúc nhạc sau đó được sử dụng để kết hợp với các hiệu ứng tạo nên sự mạnh mẽ, sống động cho buổi biểu diễn. Những điệu nhạc đầu tiên sẽ gợi hình ảnh mặt biển và rồng thần bay lên. Pháo hoa tầm cao và pháo mầu xanh gợi lên những đợt sóng kết hợp với những quả pháo tạo hình chiếc lá rơi, làm khán giả liên tưởng đến sự yên ả, thanh bình của mặt biển. Mỗi quả pháo, mỗi màu sắc kết hợp, mỗi hiệu ứng đều được lựa chọn kỹ lưỡng giúp người xem cảm nhận, nghe và chiêm ngưỡng hình ảnh rồng tiên trong huyền thoại. Trong thời gian 24 phút 8 giây, đội Hoa Kỳ sẽ trình diễn pháo hoa trên nền nhạc Rockn' Roll sôi động. Bằng công nghệ mới, sáng tạo, có độ chính xác cao, đội Hoa Kỳ sẽ trình diễn pháo sao chổi, pháo mìn, pháo tầm cao, pháo hoa mẫu đơn, pháo chữ thập, pháo vòng,... lồng quyện các mầu đỏ, vàng chanh, xanh lá cây, xanh da trời, mầu tím... Màn trình diễn được mở đầu với bản nhạc Giai điệu sông Hàn, lồng một bài phát biểu ngắn về con người Việt Nam, về dòng sông Hàn và dòng sông này đã mang lại sự thống nhất và hạnh phúc cho nhân dân Ðà Nẵng. Ðội pháo hoa đến từ xứ sở mặt trời mọc sẽ sử dụng những loại pháo hoa mang phong cách hiện đại lẫn truyền thống để tạo nên hình ảnh rồng bay lên trời cao bằng pháo vàng; rồng đẻ trứng bằng pháo hiệu ứng hình tròn. Ðể diễn tả sự phát triển của Ngũ hành, đội Nhật Bản sẽ bắn từ năm địa điểm khác nhau, tạo hình ảnh núi Ngũ Hành bằng pháo hiệu ứng với các ngôi sao theo năm dáng; một cảng biển sôi động với các loại tàu lớn, nhỏ sẽ được thể hiện bằng pháo hoa hình vương miện có hiệu ứng kim tuyến và pháo hoa thác nước. Ðội Ðà Nẵng - Việt Nam, đã ba lần tham gia cuộc thi này nên ngày càng trở nên chuyên nghiệp. Với chủ đề Huyền thoại sông Hàn, màn biểu diễn của đội chủ nhà sẽ gồm năm phần: Nơi rồng về khai hoa, Sông Hàn thanh xuân, Sông Hàn nỗi đau chiến tranh, Sông Hàn dậy sóng, Sông Hàn tình yêu và khát vọng. Thượng tá Trương Chí Lăng, Phó Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự TP Ðà Nẵng, cho biết: "Ðội Việt Nam dự thi 21 phút, bắn khoảng 4.000 quả pháo, chia thành nhiều tầng. Pháo tầm cao, pháo tầm thấp kết hợp pháo hiệu ứng, pháo rẻ quạt, hoa cúc, liễu rủ, ngôi sao, hình trái tim để minh họa cho các màn biểu diễn".

Trước giờ khai mạc Cuộc thi bắn pháo hoa, đoàn thuyền cờ hoa rực rỡ gồm 35 chiếc tượng trưng cho 35 năm Ngày giải phóng Ðà Nẵng sẽ diễu hành trên sông Hàn, tạo nên một dòng sông đầy màu sắc, soi bóng hai chiếc cầu quay và cầu treo dây võng Thuận Phước hiện đại vắt ngang cửa biển vừa được khánh thành. Trên mặt nước mênh mang giữa hai chiếc cầu, khi đội dự thi đầu tiên vừa dứt loạt pháo, hai mươi lăm nghìn hoa đăng rực rỡ ánh nến sẽ được các thiếu nữ Ðà Nẵng duyên dáng chèo thuyền thả xuống dòng sông. Mặt sông lúc này sẽ lấp lánh như sao sa, đưa người xem trở về với lễ hội sông nước truyền thống từ thuở xa xưa của người Việt. Bản hòa tấu đêm hội sắc màu sẽ càng thêm thú vị, sôi động khi dọc các tuyến đường Bạch Ðằng, Trần Hưng Ðạo hai bên bờ sông và các đường phố trung tâm như Trần Phú, Lê Duẩn, Nguyễn Văn Linh,... được lắp đặt hệ thống đèn trang trí hiện đại. Dọc bờ sông, từ Trung tâm truyền hình đến trụ sở UBND Thành phố là triển lãm nghệ thuật sắp đặt tượng đá Non Nước, và triển lãm ảnh nghệ thuật của các nhà nhiếp ảnh Ðà Nẵng.

Những ngày này, ở Ðà Nẵng - thành phố biển năng động và đầy sức sống, cán bộ và công nhân Công ty Môi trường Ðô thị, Công ty Công viên - Cây xanh, các lực lượng gìn giữ an ninh, trật tự đang miệt mài ngày đêm làm việc để mỗi tuyến đường, mỗi góc phố thêm xanh - sạch hơn, để du khách đến Ðà Nẵng sẽ luôn có được cảm giác thoải mái, an toàn và thân thiện. Người Ðà Nẵng đang dang rộng vòng tay đón bạn bè gần xa về với Sông Hàn huyền thoại, về với sắc màu quyến rũ của đêm hội pháo hoa 2010.

(Nhân dân)


Tin liên quan

Tin tiêu điểm