A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Một Việt Nam khác lạ qua ống kính nhiếp ảnh gia quốc tế

Qua những bức ảnh đen trắng của nhiếp ảnh gia người Áo- Josef Hoflehner, Việt Nam hiện lên với một vẻ đẹp khác lạ, đầy chất huyền thoại.

Nhiếp ảnh gia người Áo Josef Hoflehner đã đi vòng quanh thế giới để ghi lại những địa điểm đẹp của nhiều nơi. Đặc biệt, ông đã 2 lần ghé thăm Việt Nam vào năm 2007 và 2012 để rồi từ đó ông cho ra đời bộ ảnh đen trắng đầy khác lạ về Việt Nam.
 
 Nhiếp ảnh gia Hoflehner đã tìm thấy rất nhiều góc nhìn về đất nước, con người Việt Nam. Ông đã loại bỏ hết màu sắc và chụp một bộ ảnh trắng đen, tạo nên một cảm giác vừa vắng vẻ, vừa huyền thoại cho cảnh sắc Việt Nam. Có rất nhiều ý kiến khen ngợi dành cho Hoflehner bởi cách ông nâng tầm vẻ đẹp địa danh nơi ông ghé thăm và ghi lại những gì tinh túy nhất.

Trong lần thăm thứ 2 vào tháng 4/2012, vị nhiếp ảnh gia đã dành ra 2 tuần để đi về các vùng miền của Việt Nam cũng như quay trở lại những nơi ông từng ghé qua 5 năm trước đó. Từ Hà Nội cho đến vịnh Hạ Long, qua lăng kính của Hoflehner, những cảnh đẹp của Việt Nam trông vừa quen vừa lạ, bởi nước màu cũng như sự ám ảnh mà nó mang lại cho người xem.

Dưới đây là những bức hình đẹp nhất được Hoflehner đưa lên trang cá nhân và giới thiệu tới bạn bè quốc tế về Việt Nam.

 

(Theo Dân Trí/J.Hoflehner)

Tin liên quan

Tin tiêu điểm