Cô Tô cát trắng
Có ra Cô Tô mới hiểu được vì sao mấy chục năm trước, nhà văn Nguyễn Tuân lại bị những con sóng nơi đây mê hoặc. Ðể rồi, biển Cô Tô trong văn ông "Xanh như lá chuối non, xanh như lá chuối già, như mùa thu ngả cốm làng Vòng, xanh như màu áo Kim Trọng trong tiết Thanh Minh, xanh như cái vạt áo đẫm nước mắt của ông quan Tư Mã nghe đàn tì bà trên con sóng Giang Châu...".
Huyện đảo Cô Tô |
Những hòn đảo dung dị như đảo Trần, cồn Con Ngựa, Gạc Hươu, Tai Khỉ. Ðây là hòn Bắc Ðẩu, Bầu Rượu, Chòi Canh; kia là Ðá Thiên Môn, Ngầm Sâu, Sư Tử... tựa một đàn linh thú vừa giỡn nước, rồi say sóng, gác mõm, tựa lưng nhau nằm ngủ giữa biển xanh, sắp lớp cong cong hình cánh cung, tạo nên một bức tường thành vững chãi trấn giữ mặt đông bắc Tổ quốc.
Du khách đến đây không thể quên cảm giác bềnh bồng khoan khoái ở bãi biển Hồng Vàn, ngắm rạn san hô quý hiếm cùng các loài cá cảnh nhiều mầu sắc long lanh đáy nước. Giữa mênh mông gió lộng trên trạm hải đăng, nhìn ra xa, trải rộng về phía tây là bãi biển Vàn Chảy, phía đông là đảo Cô Tô Con với rừng nguyên sinh xanh ngắt. Những rừng đá với nhiều hình thù kỳ vĩ vươn ra tận chân sóng, soi mình bên rạn san hô tuyệt đẹp. Một vụng biển hình vòng cung ôm trọn bãi cát trắng tinh hút hồn lữ khách. Xa hơn là đảo Cá Chép, đảo Thanh Lân, đảo Trần che sóng dữ cho vịnh Cô Tô yên ả thanh bình.
Thiên nhiên ưu đãi biển Cô Tô với gần 1.000 loài cá. Nào cá hồng, cá song, cá mú, cá thu, cá chim, cá trích. Rồi các loài nhuyễn thể: bào ngư, nghêu, sò, ốc, ngọc trai... Mùa sứa, biển Cô Tô sáng rực hằng đêm, làng sứa trên biển tấp nập thuyền ra vào mua bán.
Cô Tô tự hào là nơi được dựng tượng Bác đầu tiên. Người dân nơi đây xin dựng tượng Người để Cô Tô luôn gần với Bác và đất liền. Nửa thế kỷ qua, Bác vẫn đứng đó, sừng sững và uy nghi trước Biển Ðông, mắt hướng về phía tây và giơ cao tay vẫy chào, như muốn nói với cháu con hãy vươn ra cùng biển.
Thị trấn Cô Tô nay sầm uất chẳng kém phố huyện trong đất liền. Cũng những con đường bê-tông trải dài sạch sẽ, dãy phố dọc ngang với nhà cửa khang trang, nhiều khách sạn mới xây ở nơi quanh năm dạt dào sóng vỗ trắng bờ. Và huyện đảo càng hấp dẫn khi năm qua đón hơn 10 nghìn du khách tham quan, lặn biển ngắm san hô. Biển xanh cát trắng đang mời gọi các nhà đầu tư với ước vọng biến Cô Tô thành một vùng du lịch khám phá thiên nhiên nối dài bước chân du khách khi đến với Hạ Long, Quan Lạn, Vân Ðồn. Mong rằng, ngày ấy không xa...
(Theo nhandan)