A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bảng lảng trong sương xứ ngàn hoa

Đến với Đà Lạt trong tiết trời của mùa Xuân mới đang đến gần tôi mới cảm nhận được hết những ca từ trong lời bài hát “Ai lên xứ hoa đào” của nhạc sĩ Hoàng Nguyên. Để đến và cảm nhận về cuộc sống ở xứ sở sương mù đầy lãng mạn này, tôi đã phải vượt qua hàng ngàn cây số và ấn tượng đặc biệt khi vượt hơn 10 km qua đèo Ngoạn Mục mà chỉ với cái tên thôi chắc mọi người cũng phần nào hiểu mức độ quanh co, khúc khuỷu của nó. Không khí trong lành ùa vào qua cửa kính ô tô cho tôi một cảm giác thật dễ chịu.



Sắc màu Vườn hoa thành phố

Cảm nhận đầu tiên khi đến với Đà Lạt là cái mát lạnh của khí trời vùng cao nguyên Langbian. Ở đây, giữa không gian thanh bình và yên tĩnh, hình như không có chỗ dành cho cái nóng nực của miền Nam hay cái lạnh tím tái của miền Bắc. Đà Lạt được thiên nhiên ban tặng một khí hậu ôn hoà của miền ôn đới, cảm giác mát lạnh ấy của Đà Lạt giống như cái lạnh tê nhẹ nơi đầu lưỡi khi người ta thưởng thức một ly kem tươi. Cái lạnh se se vừa đủ để muốn khoác lên mình một chiếc áo con con, nhè nhẹ, vừa đủ để cảm nhận hơi ấm lan toả từ một bàn tay.

Một buổi sớm, khi màn sương vẫn giăng giăng bao phủ trên cao nguyên Lâm Viên, tôi dạo bước lang thang, cảm nhận cái se lạnh của mùa Xuân đang mơn man trên da thịt, với lất phất mưa phùn của xứ Bắc. Mưa như trời rây sương xuống từng con phố nhỏ. Mưa thấm đẫm tâm hồn người đa cảm. Mưa làm rưng rưng nỗi niềm người xa xứ. Điểm tô vào dòng nhựa sống của buổi sớm phố núi là những tà áo dài của các nghệ nhân thêu tranh lụa XQ mềm mại thướt tha trong gió nhẹ.



Nhà thờ con gà

Một mình dạo bước quanh Hồ Xuân Hương cũng đủ để tôi thăm thú nhìn ngắm cảm nhận về thành phố ngàn hoa này. Hồ Xuân Hương hình trăng lưỡi liềm, nằm giữa trung tâm thành phố Đà Lạt. Xung quanh hồ có rừng thông và các bãi cỏ, vườn hoa. Tìm hiểu từ người dân từng sống ở đây lâu năm, tôi được biết, hình như trước đó nó là đường chảy của con suối, khi người Pháp đến đây họ đã cải tạo và tạo dựng thêm cảnh quan thành hồ. Không xa Hồ Xuân Hương là chợ Hòa Bình - nơi giao thương buôn bán của cả thành phố du lịch ngàn thông, Nhà thờ Con Gà (Nhà thờ Chánh toà) mang đậm dấu ấn kiến trúc Pháp, trường Cao đẳng Sư phạm Lâm Đồng với tòa tháp chuông nổi bật bên những hàng thông xanh thẳng tắp…

Đi qua những ngôi biệt thự cổ mang dấu ấn đặc trưng của xứ sở gà Gô Loa rất đẹp nhưng tôi vẫn cảm nhận thấy vẻ cô tịch, trầm mặc nơi đây vì dường như những ngôi biệt thự này bị người ta lãng quên, trở thành dấu tích một thời vì đang dần xuống cấp, đổ nát nhiều. Tỉnh Lâm Đồng đang chuẩn bị bán đấu giá những biệt thự này để lấy tiền phục vụ cho những công trình phúc lợi. Những ngôi biệt thự cổ này cũng là một phần ấn tượng đối với khách du lịch khi đến với Đà Lạt, rồi đây liệu có còn ở lại?...



Thủy Tạ bên Hồ Xuân Hương về đêm

Thành phố về đêm thật thanh bình, mới 9h tối đường phố đã vắng những phương tiện giao thông, xa xa hắt lại những ánh đèn từ những quán cà phê. Du khách có thể nhâm nhi tách cà phê trên những tòa nhà cao tầng để có thể hướng tầm mắt ra xa ngắm nhìn thành phố về đêm. Đêm trên mảnh đất cao nguyên, ánh trăng vằng vặc soi rõ những con đường thông reo. Cái thành phố nhỏ như lòng bàn tay này lên lên xuống xuống, uốn lượn những con đường.

Tôi đến với Đà Lạt đúng dịp mùa hoa cúc quỳ đang nở rộ, trên các sườn núi, màu vàng của hoa tràn ngập như tạo nên một nền thảm vàng chuẩn bị chào đón một Lễ hội hoa nơi đây. Hoa cúc quỳ đã trở thành biểu trưng trong Festival hoa của thành phố. Đà Lạt là nơi hội tụ của các sắc màu hoa lá, các loài hoa ở các xứ sở xa xôi từ châu Phi nóng nực tới châu Âu lạnh giá sau một thời gian ở lại với thổ nhưỡng nơi này đã góp phần tô điểm thêm cho sắc màu của thành phố. Đến với Lễ hội Festival hoa chúng ta choáng ngợp trước vẻ đẹp của rất nhiều loài hoa, trên các con phố, tuyến đường của thành phố được trang điểm bởi sắc màu đa dạng của các loài hoa. Trên đường Đinh Tiên Hoàng, Bà Huyện Thanh Quan…, hoa anh đào khoe sắc như những thiếu nữ khoác trên mình bộ áo hồng trong tiết trời Xuân. Trên cánh đồng, màu xanh của súp lơ, cải bắp, su hào hòa quyện với màu vàng của cúc đại đóa, đỏ tươi của hoa hồng… làm cho du khách đến tham quan quên đi hết những mệt mỏi.



Thăm quan thành phố bằng xe ngựa



Đi chợ hoa 

Tôi tò mò đi tìm loài hoa mimosa bởi cái ấn tượng về một bài hát đã nhắc đến tên loài hoa này. Mimosa chắc cũng là loài hoa mới nhập cư vào Đà Lạt, hoa mimosa màu vàng nhỏ li ti xen lẫn các kẽ lá, mimosa cũng được người ta trồng nhiều ở ven đường nhất là đường Yersin, Hồ Tùng Mậu...

Đến với Đà Lạt, nếu có nhiều thời gian du khách có thể đến thăm quan nhiều điểm du lịch khá thú vị như Thung lũng Tình Yêu, Thác Cam Ly, Thác Prenn, lên đỉnh Langbian, Hồ Tuyền Lâm… bằng cáp treo, xe ngựa, ô tô... Con người và mảnh đất nơi đây hiền hòa, nơi cộng cư của nhiều dân tộc anh em với những nét văn hóa nguyên sơ độc đáo của vùng đất Tây Nguyên. Những ngày được sống trên thành phố ngàn hoa này tôi cảm thấy mình như được sống trong một thế giới khác với những sắc màu và không gian ấm áp của tiết trời đang vào Xuân, một thành phố mang trong mình nét đẹp thơ mộng - một Paris thu nhỏ giữa cao nguyên còn bao điều chưa được khám phá…



Đường phố được trang điểm bởi sắc màu đa dạng của các loài hoa

Bài: Minh Tiến - Ảnh: Đặng Tuấn


Tin liên quan

Tin tiêu điểm