A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tình cảm xúc động, chân thành của bà con kiều bào tại Myanmar đối với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Được tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần, nhiều kiều bào sống xa Tổ quốc đã không nén được cảm giác mất mát, đau thương trước sự ra đi của nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam, người luôn lắng nghe và tận tụy làm việc vì nhân dân. Trong ngày 25/7, đông đảo bà con kiều bào, đại diện doanh nghiệp Việt Nam đang đầu tư kinh doanh tại Myanmar đã đến trụ sở Đại sứ quán, ghi sổ tang về những lời chia buồn, tiễn biệt chân thành và xúc động đối với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. 

 

Những tình cảm chân thành bày tỏ sự kính trọng và niềm tiếc thương sâu sắc đối với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đại diện doanh nghiệp và bà con kiều bào đã ghi vào sổ tang.

Đại diện Ngân hàng BIDV chi nhánh Yangon, ông Nguyễn Quang Ngọc, Tổng Giám đốc bày tỏ.: “Vô cùng thương tiếc đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, một người lãnh đạo bình dị, vì nước, vì dân”.

Ông Ngô Vĩnh Quý, Phó Tổng Giám đốc, Tổng công ty Viễn thông Quốc tế MM (Mytel) viết: “Chúng cháu, toàn thể cán bộ công nhân viên của Mytel vô cùng thương tiếc và vĩnh biệt Bác Nguyễn Phú Trọng – Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, một nhà lãnh đạo vĩ đại của Đảng, một trong những người con ưu tú nhất của dân tộc Việt Nam. Bác đã hiến dâng trọn cuộc đời phụng sự cho Tổ quốc, phục vụ nhân dân không một phút nghỉ ngơi. Bác là tấm gương sáng chói cho chúng cháu học tập và noi theo. Chúng cháu mãi biết ơn và nhớ về Bác”.

Ông Trương Vũ Sơn, Giám đốc Công ty VTP MM viết: “Chúng cháu, tập thể cán bộ nhân viên VTP MM (Viettel Post) là những người con đất Việt sống và làm việc xa Tổ quốc, vô cùng thương tiếc Bác Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, một người Lãnh đạo, đảng viên vì dân vì nước”.

Trần Thị Hiền (Sinh viên Đại học Ngoại ngữ Yangon) bày tỏ tấm lòng :"Vô cùng thương tiếc tiễn đưa Bác Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Con là một trong những lớp trẻ thanh niên may mắn sinh ra trong thời bình. Con biết ơn sâu sắc về tất cả những điều Bác đã làm vì Tổ quốc, vì nhân dân Việt Nam. Hôm nay, ở mảnh đất xa xôi, trước anh linh của Bác, con nguyện hứa sống đúng, sống đẹp, không phụ lòng, phụ công, phụ ơn Bác cùng các vị anh hùng đã hy sinh vì nhân dân, vì Tổ quốc Việt Nam. “Ta là con cháu cụ Hồ, Đảng là Đảng Cộng sản Việt Nam, Dân tộc là dân tộc Việt Nam, Đất nước ta nhất định sẽ phát triển đi lên...

Vĩnh biệt Bác, mong bác yên nghỉ”.

Nguyễn Minh Hải (người Việt Nam làm việc cho Công ty nước ngoài tại Yangon): “Con chỉ là một người Việt Nam sinh sống và làm việc ở Yangon, xin bày tỏ tấm lòng tiếc thương vô hạn với Bác! Trân trọng sự đóng góp to lớn của Bác với Tổ quốc”.

Một số hình ảnh viếng và ghi sổ tang của bà con kiều bào và doanh nghiệp VN tại Myanmar :

 

Q.H


Tin liên quan

Tin tiêu điểm