A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Cảm động quá

Nhà văn nọ viết một tiểu thuyết rất hay được chuyển thể thành phim. Bộ phim quay xong, đem ra chiếu được khán giả nhiệt liệt hoan nghênh vì nội dung phim hết sức ý nghĩa và cảm động. Một hôm, đích thân nhà văn bí mật đến rạp xem phim để tìm hiểu xem khán giả đón nhận tác phẩm của mình như thế nào. Quả như lời báo chí đưa tin, lúc điểm nút của bi kịch, trong khán giả đã có người khóc thút thít. Khi bộ phim chiếu xong, khán giả cứ lưu luyến mãi không muốn rời rạp chiếu bóng. Lúc đó, nhà văn chợt thấy có một bà cụ già cứ ngồi thụp ở trước cửa rạp mà khóc lóc ầm ĩ mãi không thôi. Nhà văn cảm động quá liền đi đến đỡ và an ủi bà cụ. Bà cụ vừa mếu máo vừa nói:

- Khổ lắm cơ, già có túi tiền mà không may bị chúng nó ăn cắp mất rồi!

Hoàng Kính (Sức khỏe và đời sống)

 


Nguồn:quehuongonline.vn Copy link

Tin liên quan

noData
Không có dữ liệu

Tin tiêu điểm

noData
Không có dữ liệu