Trực giác của phụ nữ là nỗi bất hạnh của đàn ông
Anh không cần nói gì tôi cũng biết là anh sai rồi...
|
Hai ông bạn nói về các bà vợ trên bàn nhậu, một ông than:
- Trong mọi cuộc tranh luận, người nhận sai sau cùng lúc nào cũng phải là tôi.
Ông bạn kia nhún vai:
- Hồi chưa cưới, vợ tôi cũng thế. Nhưng bây giờ, cô ấy đã phát triển đến một đẳng cấp khác rồi.
- Như thế nào?
Ông bạn thở dài:
- Giờ thậm chí tôi còn chưa mở mồm thì cô ấy đã khẳng định tôi sai vì trực giác mách bảo.
- !!!
Tất Nhiên (vnexpress)
Nguồn:quehuongonline.vn Copy link