Hà Nội mùa lá rụng
Cuối tháng Ba đầu tháng Tư âm lịch, những đợt gió lạnh cuối cùng của mùa đông đổ về Hà Nội. Trời lạnh, trong làn gió, lá rụng ào ào. Ô hay, đã cuối xuân đầu hè, sao còn lá rụng? Cứ ngỡ chỉ có mùa đông, cây mới rụng lá. Nhưng không, Hà Nội có hai loại cây lá rụng vào đầu hè: cây xà cừ và cây sấu.
|
Cả mùa đông, trong khi nhiều loại cây rụng lá, thì xà cừ và sấu xanh lá cho Hà Nội thêm xanh. Chỉ đến khi mùa xuân đã gần tàn, muôn cây đâm chồi nảy lộc, thì xà cừ và sấu mới trút lá. Có những phút trên đường Phan Đình Phùng, một cơn gió đi qua, hàng nghìn, hàng nghìn chiếc lá vàng rơi xuống nom thật ngoạn mục. Lá vàng trút xuống bên gốc sưa ngày nào hoa nở trĩu cành. Lá vàng trút xuống những góc tường, ngõ phố cổ kính, với những nếp nhà đượm chút rêu phong. Lá vàng trút xuống khi trên cây đã đầy những chùm lá xanh. Âu cũng là một cách mà thiên nhiên dành cho Hà Nội: có những loài cây chỉ trút lá sau cùng để giữ màu xanh cho Hà Nội.
Vào những ngày này, có một người chụp ảnh từ thành phố Hồ Chí Minh ra, lặn lội làm một sê-ri ảnh theo chủ đề I LOVE HANOI (Tôi yêu Hà Nội). Những bức ảnh của anh chụp Hà Nội làm cho những người vốn đã quen với Hà Nội “ngỡ ngàng”, chưa nói đến những người ở xa. Chùm ảnh được đăng trên báo mạng VnExpress ngày 6/5/2011. Anh dành cho khu vực quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục 2 bức ảnh với hai góc nhìn khác nhau. Dĩ nhiên, không thể thiếu đền Ngọc Sơn và cầu Thê Húc ở Hồ Gươm, chợ Đồng Xuân, Nhà hát Lớn, Hồ Tây buổi hoàng hôn và Hà Nội về đêm (nhìn từ Vietcombank Tower).
Nhà nhiếp ảnh ấy tên là Thế Dương. Tôi không biết Thế Dương là ai, nhưng tôi thấy quý tấm lòng yêu Hà Nội của anh. Thế Dương bộc bạch với VnExpress: “Tôi như sống chậm lại trong 3 ngày ở Hà Nội”. Tôi chắc là Thế Dương cũng sống những ngày Hà Nội cây sấu và xà cừ trút lá. Không hiểu trong ống kính của anh, có bức hình chụp cảnh lá rụng nào không? Đấy cũng là một vẻ đẹp.
Nhưng có một vẻ đẹp mà Thế Dương tâm đắc: đó là vẻ đẹp của những người Hà Nội tự hào về Hà Nội. Thế Dương và những cộng sự thực hiện những bức ảnh của mình từ ban công hoặc từ sân thượng của một ngôi nhà mùa này đầy lá rụng. Những người chủ nhà, như Thế Dương nói “rất thân thiện” và “nhiệt tình” khi các anh đến xin đứng nhờ để chụp ảnh. Họ không ngần ngại và luôn tạo điều kiện tốt nhất để các anh “tác nghiệp”, thậm chí còn dành thời gian “thuyết minh” để các anh hiểu rõ hơn về Hà Nội. “Qua đó, có thể thấy được sự tự hào của người Hà Nội về mảnh đất thân yêu này” - Thế Dương nói.
Vậy đó, người Hà Nội trong mùa lá rụng năm nay./.
Thanh Vũ (Báo TNVN)