A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Chợt xuân Hàn Quốc!

Tháng 4 về, hoa anh đào nở rộ dọc hai bờ sông Hàn, rợp trời thủ đô Seoul tạo nên khung cảnh thiên nhiên cực kỳ lãng mạn.

Tháng 4 về, trong cái lạnh đầu hôm vẫn còn se sắt, nắng vẫn cứ vàng ruộm, chảy tràn, trượt trên những triền đồi, nhảy nhót tinh nghịch trên những phố núi quanh co. Chỉ một chồi non, xanh mướt đẫm sương vừa nhú, anh bạn đồng hương nhiều năm sống ở xứ này hay háy đôi mắt cười nói khẽ: “Cậu đến đúng mùa thần tiên rồi đấy!”.

Bước ra khỏi “chiếc hộp” 4 bánh chật chội, tôi dang tay, hít thật sâu, cảm nhận cái lạnh khác lạ, nhưng trong trẻo đến tinh khiết của mùa xuân xứ Hàn. Buổi sáng Seoul, trời trong veo, không gian trong veo, những con phố cũng trong veo. Trên những con đường quanh co, thoai thoải dốc, gió vẫn ràn rạt ấy, những cô gái xứ Hàn tênh tang áo váy, sải dài những bước ngọc ngà. Tháng 4 về, cả xứ sở Kim Chi bước vào xuân. Và cũng chẳng ngoa chút nào khi anh bạn gọi đó là “mùa thần tiên”, bởi đây cũng là mùa của những trải nghiệm tuyệt vời với những loài hoa từ phong lưu cho đến bình dân nhất.

Bỏ qua vẻ đẹp lộng lẫy, quý phái và cả kích thước lớn của những đóa mộng liên trắng ngần, rạng rỡ trên những cành cây khẳng khiu, loài hoa báo hiệu xuân sớm của xứ Hàn, tôi có ấn tượng rất đặc biệt với những khóm hoa Kenari nhỏ liu xiu, vàng ruộm, bải lải trong gió xuân. Từ triền đồi, bờ tường, dọc các đường cao tốc, bên những bờ dậu ở các vùng quê, đâu đâu cũng ngập tràn sắc vàng tươi rạng rỡ ấy. Giơ 2 ngón tay tinh nghịch, nghiêng mái đầu cười tươi bên khóm hoa, cô bạn đồng nghiệp của tôi cũng roi rói sức xuân rạng rỡ. Là một loài hoa dại, những khóm hoa Kenari cứ âm thầm, bền bỉ dâng trọn hương sắc cho tới tận những ngày hè nóng nực.



 Người dân Hàn Quốc và du khách không bỏ lỡ cơ hội chụp hình
trong khung cảnh lãng mạn của mùa xuân xứ Hàn


Những ngày ở xứ sở Kim Chi, tôi mới thực sự cảm nhận hết sự kỳ diệu của mùa xuân. Mới hôm qua thôi, hàng cây còn gầy guộc, khô đét, xám xịt màu buồn tẻ ngay dưới khách sạn VABIEN, chỉ sau 1 đêm, sức xuân đã làm bung những cánh hoa hàm tiếu. Mùa này ở Seoul, đi bất cứ nơi đâu, từ ga tàu điện ngầm, các công sở, nơi sinh hoạt công cộng, nhà hàng, siêu thị, thảng hoặc khu vườn xinh, nơi đâu bạn cũng bắt gặp những sắc màu mùa xuân dịu ngọt ấy… Và tâm điểm của mọi sự chờ mong, hút mọi ánh nhìn đam mê chào đón, đó chính là những cánh hoa anh đào mong manh, rạng rỡ.

Tháng 4 về, hoa anh đào nở rộ dọc hai bờ sông Hàn, rợp trời thủ đô Seoul tạo nên khung cảnh thiên nhiên cực kỳ lãng mạn. Dẫu ở xứ này bao năm, dẫu đã ở vào cái tuổi 40 ngấp nghé nhưng anh bạn đồng hương của tôi chỉ thiếu chút nữa nhảy chân sáo khi hướng ánh nhìn đến những rừng hoa sắc hồng trắng nở rợp trời. Mùa hoa anh đào về, dường như mọi hướng đi, từ đường bộ, đến tàu điện ngầm đều đổ dồn về Yunjungno, cung đường vòng quanh tòa nhà Quốc hội với hơn 1.400 cây anh đào từ 30 - 40 tuổi xếp hàng thẳng tắp.

Hòa mình vào dòng người ấy, tôi đi như mơ dưới màn trình diễn đẹp mê hồn của những tán hoa. Không một nhành hoa bị vít cành, bị bẻ gãy, sự đông đúc nhưng hết sức trật tự khiến ai cũng có không gian tĩnh lặng riêng để cảm nhận vẻ đẹp của thiên nhiên, đất trời. Dọc triền cỏ bên bờ sông Hàn mênh mông, nước xanh biếc, ngập tràn ánh nắng, người dân Hàn Quốc và du khách thảnh thơi ngắm hoa, chụp hình. Hoa đẹp nhưng có tuổi đời thật ngắn. Cháy hết mình, dâng hiến cho mùa xuân những ngày ngắn ngủi, những cánh hoa mong manh, tinh khiết ấy cũng mau chóng rời cành, buông mình trên những lối nhỏ nên thơ. Hoa đẹp nhưng dù có lìa cành cũng khiến bao tao nhân, mặc khách phải ngẩn ngơ, thổn thức…

Chia tay với những con dốc quanh co thoai thoải nắng, những triền sông vi vút gió lâng lâng, tắm mình trong ngào ngạt sắc hương hoa cỏ…, đọng lại trong tôi là cảm xúc mùa xuân thật ngọt ngào. Chợt xuân thôi mà nặng lòng, níu kéo…/.

Lê Hằng (VOV)


Nguồn:quehuongonline.vn Copy link

Tin liên quan

noData
Không có dữ liệu

Tin tiêu điểm

noData
Không có dữ liệu