A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hoa chuối hột

Nguyễn Quí Tân (1811- 1858), người làng Thượng Cóc, huyện Gia Lộc, Hải Dương, đỗ tiến sĩ 1842, nên thường gọi Nghè Tân. Ông nối tiếng là người cương trực, thanh liêm và có đời sống ngang tàng, phóng thoáng.

Chuyện kể rằng nhà vua vì mới nên ngôi nên rất muốn tỏ ra có nhiều ân đức, trân trọng nhân tài. Kỳ thi hội năm ấy, vua cho các quan nghè dạo chơi vườn thượng uyển, mỗi người được hái một bông hoa đến dâng vua xem. Nhà vua sẽ cho thợ kim hoàn dựa theo hoa mà làm cho mỗi quan nghè một bông bằng vàng.



Ảnh minh họa, nguồn: Internet 

Các quan tân khoa đều chọn theo sở thích. Muốn tỏ ra là người cao thượng, ông nào cũng chọn những hoa thanh thanh, nhỏ nhắn như loại hàm tiếu, nụ hồng hoặc đóa lan, đóa mai. Riêng nghè Tân dâng cho nhà vua thấy một bắp hoa… chuối hột.

Vua ngạc nhiên hỏi:

- Sao ông tân khoa lại chọn hoa này?

Nghè Tân đáp:

- Tâu bệ hạ, hoa ở ngự uyển muôn loài muôn sắc, bông nào cũng quí như sách Quần phương phả đã ghi. Hạ thần không thể cho hoa này vượt bậc hoa kia, nên đành lấy phận mình mà suy tính. Nhớ lại lúc hàn vi, đi học có bữa không có cơm ăn phải kiếm củ chuối, hoa chuối lót lòng. Nay nhờ ơn bệ hạ được xem hoa, nên nhớ vật đã giúp mình trong những ngày túng thiếu.

Vua gật đầu khen ngợi. Các quan cũng cho ông là người có thủy chung. Mãi đến khi công việc của các thợ kim hoàn đã xong, các ông nghè đều nhận quà, nghè Tân mới khệ lệ ôm “bông hoa chuối hột” của mình, vừa ra khỏi ngọ môn, vừa nói với các bạn:

- Thấy chưa, một bông hoa chuối hột này lại không bằng đến hàng trăm bông hồng kia à?

(Theo Vũ Ngọc Khánh- Kho tàng Giai thoại VN)


Nguồn:quehuongonline.vn Copy link

Tin liên quan

noData
Không có dữ liệu

Tin tiêu điểm

noData
Không có dữ liệu