A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Câu đối đắp đê

Lúc còn trẻ, Trần Quốc Khái (quê xã Bích Động, huyện Thường Tín, Hà Nội) bị lý dịch trong làng bắt đi phu đắp đê. Vì sức yếu vác đất không nổi, anh bị phạt phải chôn chân ôm cọc để làm gương cho kẻ khác.



Phu đắp đê ngày trước lĩnh tiền công,
nguồn ảnh: Internet 

Viên quan thị coi sóc việc đê điều, thấy tình cảnh anh học trò tội nghiệp, ra câu đối thử tài, nếu đối được thì sẽ miễn tội. Quan đọc:

- Ông quan thị, cắm đường cái tiêu, trị hồng thủy cho dân được cậy

Vế ra khó, vì có bốn chữ quả: Thị, chuối tiêu, hồng, cậy.

Chàng thư sinh không phải nghĩ ngợi gì đối ngay:

- Trai quất động, thi đỗ bảng nhãn, phù quân vương, phỉ chí mới cam.

Vế đối cũng đủ bốn thứ quả: Quất, nhãn, phù quân và cam.

Quan thị khen ngợi và tha ngay cho anh về đi học.

Trần Quốc Khái sau đổi tên là Lê Công Hành, đõ tiến sĩ đời Lê Chân Tông, sau có đi sứ Trung Quốc. Ông là vị tổ nghề thêu và nghề lọng ở nước ta.

(Theo Vũ Ngọc Khánh- Kho tàng Giai thoại VN)


Nguồn:quehuongonline.vn Copy link

Tin liên quan

noData
Không có dữ liệu

Tin tiêu điểm

noData
Không có dữ liệu