A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bản nhạc được Bác Hồ ký tên

Nhạc sĩ Lưu Bách Thụ sinh 1/10/1914 tại xã Hoàng Liệt, huyện Thanh Trì (Hà Nội), mất năm 1979. Trước Cách mạng Tháng Tám 1945, ông sáng tác “Con thuyền xa bến”, một ca khúc nổi tiếng được rất nhiều người nhớ đến, không ít ca sĩ nổi danh ở Sài Gòn trước năm 1975 và Hà Nội thời tạm chiến thường hát ở phòng trà, đêm hội Tân nhạc. Lời và giai điệu "Con thuyền xa bến" lãng mạn, trữ tình nên cuốn hút thính giả, lại hợp với nam nữ thanh niên ngày ấy chưa gặp cách mạng, chưa biết đâu là bến bờ.

Cách mạng Tháng Tám 1945 thành công, nhạc sĩ Lưu Bách Thụ mới biết Bác Hồ - người lái con thuyền cách mạng đưa nước nhà đến bến bờ độc lập tự do. Nhất là hình ảnh Bác Hồ trong buổi lễ Tuyên ngôn độc lập ở Quảng trường Ba Đình sáng 2/9/1945 đã để lại trong lòng người nhạc sĩ ấy một ấn tượng sâu sắc, gần gũi đồng bào. Để biểu lộ tình cảm và lòng biết ơn Bác của mình, nhạc sĩ Lưu Bách Thụ viết một bài hát về Bác mang tên là “Biết ơn Cụ Hồ Chí Minh”:

“Dân Nam ơi! Biết ơn Cụ Hồ đời đời
Bao nhiêu năm sống trong nguy nan, điêu linh…”

Bài hát được nhạc sĩ Mai Khanh hát trên Đài Tiếng nói Việt Nam và nhanh chóng được một nhà xuất bản đem in với số lượng lớn. Nhạc sĩ Lưu Bách Thụ chọn lấy 5 bản in đẹp nhất đến gặp đồng chí Trần Huy Liệu, lúc ấy là Bộ trưởng Thông tin tuyên truyền để nhờ chuyển lên kính biếu Bác. Năm hôm sau, đồng chí Trần Huy Liệu cho người mời anh đến gặp. Lúc này nhạc sĩ rất hồi hộp, lo ngại không biết ý kiến Bác thế nào, Bộ trưởng sẽ nói gì về việc làm của mình, Bác khen hay trách? Nhưng khi gặp Bộ trưởng Trần Huy Liệu, thấy vẻ mặt tươi cười, niềm nở, nhạc sĩ phấn chấn, nỗi lo âu hồi hộp được xua tan. Đồng chí Trần Huy Liệu đưa cho nhạc sĩ 3 bản nhạc đều có chữ ký của Bác Hồ và nói: “Bác dặn tôi là bảo chú ấy giữ lấy một bản, còn hai bản tặng đồng nghiệp”. Bác còn dặn thêm ông Trần Huy Liệu là: “Bảo các chú ấy viết nhiều bài hát cho cách mạng, Bác sẽ thưởng”.

Nhạc sĩ Lưu Bách Thụ rơm rớm nước mắt, giở bản nhạc ra xem, thấy chữ ký "Hồ Chí Minh 30/1/46" còn tươi nét mực. Đây là vinh dự với nhạc sĩ Lưu Bách Thụ.

Đến tháng 12/1946, cuộc kháng chiến chống Pháp bùng nổ, bản nhạc có chữ ký của Bác Hồ được nhạc sĩ Lưu Bách Thụ cuốn trong ống nứa để trong ba lô cùng hành quân trong Trung đoàn Thủ đô đi chiến trường.

Đến nay, dù nhạc sĩ Lưu Bách Thụ qua đời đã 36 năm, nhưng trong gia đình nhạc sĩ, ở trên bàn thờ vẫn đặt trong khung kính bài hát “Biết ơn Cụ Hồ” có chữ ký của Bác.

Lê Hồng Thiện (Chuyên trang Văn nghệ, Báo điện tử Hải Dương)


Tin liên quan

Tin tiêu điểm

noData
Không có dữ liệu