A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Buông tay

Nắm càng chặt thì càng mệt, buông bỏ sẽ khiến ta nhẹ nhõm đi rất nhiều...

 (Ảnh minh họa)

Ông lão nói với con trai của mình: “Con hãy nắm chặt nắm đấm của con rồi nói cho cha biết là cảm giác gì?”

Đứa con nắm chặt nắm đấm lại và nói: “Có chút mệt.”

Ông lão: “Thử dùng sức nữa xem.”

Đứa con: “Càng mệt hơn! Có hơi ngột ngạt.”

Ông lão: “Vậy thì con buông nó ra.”

Đứa con thở phào một cái: “Nhẹ nhõm hơn rồi.”

Ông lão: “Khi con cảm thấy mệt mỏi, con nắm càng chặt thì càng mệt, buông bỏ nó, sẽ nhẹ nhõm đi rất nhiều!”

Lời bình:

Đạo lý quá đơn giản, ông lão đã phân tích ở trên rồi!

(sưu tầm)

 


Tin liên quan

Tin tiêu điểm