A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thành phố mỏ muối Wieliczka

Mỏ muối Wieliczka sâu 327 m và dài hơn 300 km nằm ở thị xã Wieliczka , thuộc thành phố Krakow của |Ba Lan được khai thác liên tục từ thời trung đại, thế kỷ 13 và nay vẫn đang sản xuất muối ăn. Điều đặc biệt đây không chỉ là nơi được khai thác muối ăn đơn thuần mà còn được xây dựng tạo thành một điểm du lịch hấp dẫn, mỗi năm thu hút hơn 800.000 du khách. Chính vì lẽ đó năm 1978 mỏ đã được UNESCO công nhận di sản văn hóa thế giới.

Mỏ muối cùng với các nhà thờ, hồ và các lối đi tạo thành một "thành phố ngầm" dưới lòng thị xã Wieliczka. Bước xuống 800 bậc đá du khách sẽ được đưa xuống lòng đất sâu 300m để chiêm ngưỡng một “thành phố ngầm”. Nếu muốn đi nhanh hơn có thể dùng thang máy.



Điều đầu tiên khi bước chân vào thành phố ngầm trong lòng mỏ, du khách chắc chắn sẽ bị choáng ngợp  khi chứng kiến một chiếc cửa quay đếm số người vào tại cửa hầm. Trên đoạn đường dài 3,5 km nằm trong  mỏ dành cho khách du lịch tham quan người ta đã chạm khắc trên các vỉa muối những bức tượng  về các nhân vật thần thoại lịch, xây dựng các nhà nguyện và các hồ ngầm, các phòng triển lãm minh họa lịch sử của ngành khai khoáng muối mỏ ở Ba Lan. Vào thăm nơi đây cảm như được đi trong một  thành một thành phố ngầm với  thoang thoảng trong không khí vị mặn của muối và với cảm giác ngây ngất trước hàng trăm  nhũ đá, măng đá trong suốt được tạo nên qua bao thế kỷ, và với cảm giác tuyệt vời khi trong hang tối được nghe nhạc Sô Panh có ánh sáng phụ họa.

Cũng trong lòng thành phố ngầm này ngoài các phòng ăn, quán bar, bệnh viện du khách sẽ được dẫn đến tham quan một “Phòng nghỉ” lớn còn lưu giữ một hình mẫu ngôi làng Wieliczka thời kỳ đồ đá cùng nhiều bình hoa trước đây dùng để đựng những hạt muối đầu mùa khai thác. Cách đây 5000 năm, người dân vùng Wieliczkata đã biết chiết xuất muối từ lòng đất.

Muối làm nên sự giàu có cho các nhà vua Ba Lan ngày xưa. Nhưng với những người khai thác mỏ, nó lại là trò may rủi nhiều khi phải trả giá bằng tính mạng bởi lở hầm, khí độc…cho nên những người thợ mỏ đã xây rất nhiều nhà thờ nhỏ bằng muối, có cả tượng chúa Giê Su và cây Thánh giá. Họ cầu kinh ở đây để tìm sự bình yên trong tâm hồn

Phải đi hết hơn 3km với hơn 2 tiếng đồng hồ du khách mới có thể tham quan được hết vẻ đẹp của khu du lịch muối mỏ này.

 Trong thời kỳ Thế chiến thứ hai, mỏ muối được quân Đức chiếm đóng sử dụng để chứa các nhà máy sản xuất vật dụng phục vụ chiến tranh.

Trong nhiều thế kỷ, địa điểm nổi tiếng và khó đến này đã được nhiều du khách đến thăm, trong đó có có những nhân vật nổi tiếng Johann Wolfgang von Goethe, nhà hóa học Dmitri Ivanovich Mendeleev, và gần đây là giáo hoàng John Paul II, cựu tổng thống Mỹ Bill Clinton và nhiều nhân vật hoàng gia. Khi ra về họ không quên mua một túi muối nhỏ làm kỷ niệm. Mỏ muối cổ xưa mang dáng dấp mê cung này đã tạo cảm hứng để dựng lại các cảnh mê cung trong tiểu thuyết lịch sử Faraon, phát hành năm 1895 của Bolesław Prus.

Vũ Thắng (ĐVO)

Tin liên quan

noData
Không có dữ liệu

Tin tiêu điểm

noData
Không có dữ liệu