A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Trai cò đánh nhau

Một ngày đẹp trời nọ, ánh nắng dịu dàng chiếu lên bãi biển, một con trai lớn bò lên bờ, mở toang hai cánh vỏ cứng hình bầu dục ra để đón ánh nắng. Nó ung dung nằm trên bờ biển, trong lòng cảm thấy rất vui và thoải mái.

Trong một lùm cỏ cách đó không xa, có một còn cò nhỏ đang đi dạo bằng hai chân vừa nhỏ, vừa dài ngoằng của nó. Cò trườn chiếc mỏ dài nhọn ra tìm kiếm thức ăn.

Bỗng nhiên, nó thấy con trai nằm trên bờ há miệng ra. Thịt trai vừa ngon vừa béo đầy hấp dẫn, mới nhìn thấy đã chảy nước miếng rồi. Cò xuýt xoa: ăn thịt nó chắc ngon lắm!

Cò nhẹ nhàng đi đến gần, thò cái mỏ lớn nhanh chóng mổ thịt trong vỏ cứng của con trai. Trai đột nhiên bị tập kích liền khép miệng vỏ lại, lớp vỏ cứng như một cây kiềm kẹp chặt chiếc mỏ dài của cò.

Cò dùng hết sức rút cái mỏ ra nhưng bị trai kẹp cứng ngắc. Đôi bên không ai chịu nhường ai. Cò nói với trai: “Mi không há miệng ra, trời nắng thế này sẽ bị phơi chết khô đấy!”. Trai nói: “Nhà ngươi cũng có thể bị nghẹt thở mà chết!”.

Cò và trai không ngừng giằng co nhau, cứ như thế lời qua tiếng lại. Lúc đó, có một lão ngư ông đi qua nhìn thấy, không cần tốn nhiều sức lực, đã bắt được cả hai, vui mừng mang về.

(Sưu tầm)


Nguồn:quehuongonline.vn Copy link

Tin liên quan

Tin tiêu điểm

noData
Không có dữ liệu