A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bạn tốt quá

Hươu con đang trên đường đi học. Quãng đường rừng đã hết, một con suối hiện ra. Ôi! Sao hôm nay nước suối to thế này nhỉ? Làm sao sang được bờ bên kia để tới lớp?

Làm sao sang được bờ bên kia để tới lớp? Hươu con chợt nhớ ra đêm qua có một trận mưa rất to nên nước nhiều là phải. Mọi ngày nước suối cạn, Hươu con chỉ vén quần là lội qua được... Hươu con đang băn khoăn thì Cá Sấu già bơi đến:
- Cháu có muốn sang bờ bên kia để tới lớp không? Ngồi lên lưng ta, ta sẽ chở cháu sang.
- Vâng ạ
Hươu con hớn hở xách cặp bước xuống. Bỗng có tiếng gọi:
- Hươu con đừng đi! Cá Sấu sẽ ăn thịt bạn đấy!
Hươu con ngẩng lên nhìn thấy thì bạn Khỉ Vàng. Khỉ nhảy phắt xuống đất và lôi tay Hươu con chạy lên một tảng đá.
- Sao bạn dại dột thế? Bạn không biết là các Sấu già đã ăn thịt bao nhiêu anh em họ hàng nhà bạn rồi sao?
- Vậy à? Tớ cứ tưởng...
- Từ nay bạn đừng chủ quan như thế nữa nhé. Nếu mình không có ở đây thì bạn đã trở thành món điểm tâm ngon lành của lão Cá Sấu gian ác rồi đấy.
- Hừ! Con Khỉ Vàng ranh mãnh làm hỏng hết việc của ta! Mi liệu hồn đấy!
Cá Sấu bực tức lặn xuống nước. Khỉ Vàng quay sang nói với Hươu con:
- Bây giờ bạn theo mình!
Hai bạn đi dọc bờ suối đến chỗ có lòng suối hẹp và có một thân cây to vắt qua, Khỉ Vàng đỡ Hươu con qua cầu. Hươu con cảm động:
- Cảm ơn bạn nhé. Bạn tốt quá. Từ giờ tớ sẽ nhớ lời bạn dặn, phải cẩn thận không được chủ quan tin tưởng người lạ...
- Ừ! Bạn nhớ cẩn thận suy xét kẻo nguy hại đến tính mạng rồi đấy nhé!
Hươu con vẫy vẫy bạn rồi chạy ù vào lớp.

(Sưu tầm)
 


Nguồn:quehuongonline.vn Copy link

Tin liên quan

Tin tiêu điểm

noData
Không có dữ liệu